Ở một phần giao lưu, Phùng Khánh Linh kể: "Trước đây, tôi từng thích một anh chàng. Nhưng người này không đáp lại và toàn hiểu sai ý tôi". Một tình huống khác, cô nhắc đến người bạn thân yêu một cô gái khác. Ngay lập tức, người hâm mộ đặt nghi vấn nữ ca sĩ phải chăng là nữ chính trong câu chuyện nhưng cố tình nói là chuyện của người khác. Phùng Khánh Linh vội vã phân bua, khẳng định mình là người đứng ngoài chứng kiến. Với cô, những trải nghiệm yêu và tan vỡ của cá nhân hay của những người xung quanh là chất liệu để cô sáng tác nhiều ca khúc.
Phùng Khánh Linh trên sân khấu đêm nhạc cá nhân.
Trên sân khấu Off The Record, Phùng Khánh Linh hát một mình cùng ban nhạc. Cô trút lòng tự sự qua những câu chữ trong các tác phẩm cô sáng tác và chuyện trò thân mật với người hâm mộ của mình. Bên dưới, vài trăm khán giả hòa vào thế giới âm nhạc của Phùng Khánh Linh.
Không chỉ có hình tượng ngọt ngào và dòng nhạc City Pop, giọng ca 9X làm mới mình với chất nhạc Alternative Pop và Indie Rock. Đây cũng là chất liệu chính trong album phòng thu thứ tư của cô mang tên Giữa một vạn người. Với Phùng Khánh Linh, thay đổi phong cách âm nhạc là bước đi mạo hiểm nhưng sự đón nhận của khán giả khi các ca khúc trong album lần lượt ra mắt đã tiếp thêm cho cô nhiều hứng khởi để tiếp tục sáng tạo. Tại đêm nhạc, Phùng Khánh Linh cũng lần đầu hé lộ ca khúc Tâm sự với đêm một mình, single thứ tư trong album.
Khép lại đêm nhạc chất lượng tại TP HCM, nữ ca sĩ công bố sẽ mang Off The Record ra Hà Nội ngày 20/9.
Phùng Khánh Linh sinh năm 1994. Cô gây chú ý bởi khả năng ca hát và sáng tác, khi tham gia Giọng hát Việt mùa 3. Hai album trước của cô - Yesteryear và Citopia - đều được đánh giá cao, mang về cho đề cử "Album của năm" giải Giải thưởng Âm nhạc Cống Hiến hai năm liên tiếp.
Một màn trình diễn của Phùng Khánh Linh
Phong Kiều