Chủ nhật, 22/3/2026, 11:57 (GMT+7)

Phùng Khánh Linh: 'Tôi từng chỉ biết than trách cuộc đời'

Trong concert 'Giữa một vạn tour', Phùng Khánh Linh kể quãng thời gian khó khăn 5 năm trước khi cô chật vật tìm lối đi, hoài nghi bản thân và tổn thương vì những lời chê bai.

Concert Giữa một vạn tour diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, thu hút khoảng 2.000 khán giả, tối 21/3.

Đêm nhạc được đạo diễn Dương Mai Việt Anh dàn dựng theo cấu trúc chương hồi tâm lý, tái hiện nhiều trạng thái cảm xúc từ phủ nhận, giằng xé, giận dữ đến chấp nhận và chữa lành mà ca sĩ Phùng Khánh Linh trải qua trong 5 năm theo đuổi nghệ thuật.

Setlist gồm 25 ca khúc do Phùng Khánh Linh sáng tác và trình bày, lấy từ hai album Cytopia và Giữa muôn vạn người, tạo thành một dòng chảy liền mạch, trong đó mỗi ca khúc là một lát cắt tâm trạng.

Phùng Khánh Linh ăn bánh tráng thay cơm, bán hàng online lấy tiền làm nhạc
 
 

Đan xen giữa các tiết mục, ca sĩ tâm sự cùng khán giả, kể về những khó khăn trên hành trình xây dựng sự nghiệp âm nhạc từ xuất phát điểm nhiều thiếu thốn.

Cô cho biết, khi mới vào TP HCM, bản thân không quen biết ai, cuộc sống chật vật nhưng vẫn dồn toàn bộ khả năng và nguồn lực để thực hiện ca khúc đầu tay Hôm nay tôi buồn, phát hành năm 2018.

Giai đoạn này, có lúc, cô ăn bánh tráng thay cơm, bán hàng online để có thêm tiền đầu tư vào sản phẩm.

Phùng Khánh Linh: 'Tôi từng chỉ biết than thân trách phận'
 
 

Ca sĩ cũng trải lòng về thời điểm cách đây 5 năm, khi cô rơi vào trạng thái tiêu cực, thường xuyên trách móc cuộc đời, than vãn về số phận và tự hỏi vì sao con đường làm nghệ sĩ lại nhiều chông gai đến vậy.

Cô cho biết từng khao khát được công nhận, được yêu thương, nhưng sau cùng nhận ra bản thân chỉ mải tìm kiếm tình cảm từ bên ngoài mà quên mất việc trân trọng chính mình.

Bước ngoặt đến khi cô nhận được lời động viên 'em sẽ làm được' từ một người anh, giúp cô bừng tỉnh và có thêm động lực để tiếp tục theo đuổi con đường đã chọn.

Hiện Phùng Khánh Linh cho biết cô đã trở thành một phiên bản khác của chính mình, hiểu rõ bản thân hơn, không còn e ngại những lời chê bai hay cảm giác tự ti, cho rằng mình chưa đủ tốt.

Cô cũng học cách đối diện, nhìn nhận, thấu hiểu và chấp nhận những tổn thương.

Khi kể về những hoài nghi nội tâm, Phùng Khánh Linh thể hiện ca khúc Đằng sau sân khấu như một cách giãi bày cảm xúc.

Sau đó, cô lần lượt trình diễn loạt hit quen thuộc như Anh là thằng tồi, Ước anh tan nát con tim, Hãy nói anh sai rồi, Em đau… để đưa đêm nhạc vào phần cao trào.

Đạo diễn cho biết, bên cạnh phần âm nhạc của Phùng Khánh Linh, êkíp tập trung tạo điểm nhấn cho chương trình bằng phong cách dàn dựng Gothic, kết hợp các màn vũ đạo được đầu tư công phu, giàu tính thị giác.

Về phía Phùng Khánh Linh, ca sĩ dành nhiều thời gian tập luyện ballet, làm quen với kỹ thuật đứng trên giày mũi cứng nhằm chuẩn bị cho tiết mục mở màn giàu cảm xúc.

Bên cạnh đó, ca sĩ muốn thể hiện bản lĩnh và sự đa năng khi trực tiếp dẫn dắt xuyên suốt câu chuyện của chương trình.

Trong khuôn khổ tour Giữa một vạn, Phùng Khánh Linh sẽ có đêm diễn thứ hai diễn ra vào tối 22/3 cũng tại Nhà hát Hòa Bình, dự kiến thu hút khoảng 2.000 khán giả.

Phùng Khánh Linh sinh ra tại Bắc Giang, được khán giả biết đến sau khi tham gia chương trình Giọng hát Việt 2015. Bản hit đầu tiên của cô, Hôm nay tôi buồn, đạt hơn 77 triệu lượt xem trên YouTube sau bốn năm phát hành.

Cuối năm 2020, cô ra mắt album đầu tay Yesteryear, tiêu thụ 3.000 bản, đồng thời nhận đề cử Album của năm và Nhạc sĩ của năm tại giải thưởng Cống hiến. Năm 2022, ca sĩ hợp tác với êkíp quốc tế để thực hiện album Citopia, gồm 10 ca khúc do chính cô sáng tác, theo phong cách city pop.

Lam Trà
Ảnh: NVCC

Đánh giá phiên bản mới