>> Lưu Thị Thanh: Tôi tin sẽ đoạt giải
![]() |
VĐV Lưu Thị Thanh. |
Thanh tự hào cho biết cô tham gia cuộc thi chính là do "ý nguyện của ông xã, anh ấy xem chương trình năm trước và động viên mình đăng ký dự thi".
Chị quả quyết: "Tôi dự thi còn để góp phần chứng minh rằng nữ VĐV không chỉ mạnh về thể chất, ý chí mà còn duyên dáng, thông minh".Nữ tuyển thủ cầu mây hoàn thành xuất sắc mục tiêu này, thậm chí còn được đạo diễn Lê Hoàng (giám khảo) thổ lộ ngoài lề "đây là thí sinh ấn tượng nhất". Qua các vòng thi, không chỉ thể hiện tốt thế mạnh về TDTT, Thanh còn thực hiện "ngon lành" những bài thi ở các lĩnh vực tưởng như xa lạ như trang điểm - thiết kế trang phục, diễn thuyết, vận động từ thiện...
Thanh mày mò từ sách báo để làm ra một bộ đầm và tự trang điểm cho mình, được BGK đánh giá "khá đẹp và rất phù hợp". Đặc biệt, Thanh "ghi điểm" nhiều nhất ở phần gây quỹ từ thiện. Chiếc áo thi đấu vinh dự có chữ ký của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng màn hùng biện của Thanh đã được một doanh nghiệp trả 20 triệu đồng.
Và chị ủng hộ số tiền này vào quỹ Trẻ em nghèo tỉnh Khánh Hòa (nơi diễn ra cuộc thi). Đến với cuộc thi, điều Thanh tâm đắc là chị ngày càng tự tin và khám phá được những năng lực mới của mình.
Thật thú vị là mới đây những khán giả truyền hình lại thấy Lưu Thị Thanh xuất hiện cùng với sản phẩm thuốc giảm đau Alaxan (quảng cáo mỗi ngày 20 giây trên VTV).
Hồi tháng 5, Thanh bất ngờ nhận được lời mời làm quảng cáo cho sản phẩm này do lãnh đạo công ty có trụ sở tại Philippines chọn đích danh. Thế là, tuyển thủ số một Việt Nam 2006 đã trải qua một ngày đặc biệt 12/5 tại Nhà thi đấu QK7, suốt từ 6h đến tận 24h "độc diễn" với trái cầu mây, biểu diễn đủ các động tác.
Thanh nhớ lại: "Còn mệt hơn thi đấu chung kết với Thái Lan nhiều, nhưng cũng bõ công vì khi lên hình quảng cáo, ai cũng khen đẹp và ấn tượng". Có nhiều thành công trên nhiều lĩnh vực, song với Thanh lúc này hạnh phúc lớn nhất là việc vợ chồng chị đang chuẩn bị đón đứa con đầu lòng.
(Theo Thể thao TP HCM)