![]() |
Nhạc sĩ Đức Huy. |
Khởi nghiệp từ năm 1963, Đức Huy chủ yếu chơi lại nhạc của Beatles, Rolling Stones tại các quán bar ở Mỹ. Thời ấy kỹ thuật âm thanh chưa có, các sáng tác trẻ cũng chưa nhiều, muốn học hành bài bản, muốn có nhạc cụ chuyên dụng cũng hiếm và những tay chơi nhạc hay thường "giấu nghề", khi đàn cứ quay lưng lại vì sợ người khác học lỏm. Anh đã mày mò tự học và sáng tác từ rất sớm, nhưng phải 10 năm sau mới được công chúng đón nhận.
Khán giả hải ngoại cũng như trong nước say mê với Trái tim ngục tù, Và con tim đã vui trở lại, Người tình trăm năm, Và tôi cũng yêu em, Yêu em dài lâu..., đặc biệt là ca khúc Đừng xa em đêm nay viết tặng cho người vợ, ca sĩ Thảo My.
Những ca khúc của Đức Huy luôn nói về tình yêu và sự chia ly nhưng anh khẳng định trong sáng tác của mình không bao giờ có sự uỷ mị mà luôn chất chứa một niềm hy vọng. Với anh, tình yêu là đề tài luôn mới và anh sẽ sáng tác mãi tình ca với chất liệu riêng.
Thời gian gần đây, anh thường xuyên về nước biểu diễn, anh tâm sự: "Hát ở đâu trên đất nước VN với tôi cũng là niềm hứng thú. Làm nghệ sĩ, được đi hát, thấy vui vô cùng. So với ở Mỹ, về nước biểu diễn đúng là một sự thư giãn, nhất là khi được gửi gắm âm nhạc tới đông đảo khán giả, những người yêu quý ca khúc của tôi bằng tình cảm thật. Thú thật, hồi đầu, tôi vô cùng ngạc nhiên khi ca khúc của mình được mọi người biết đến nhiều như vậy. Có những đêm tôi hát ở Hà Nội, Hải Phòng, khán giả cất giọng cùng hòa ca khi tôi vừa cất lên câu hát đầu tiên. Đó là phần thưởng không gì sánh bằng".
H.M.