![]() |
Các tiệm Internet lúc nào cũng tấp nập khách. |
Đột nhập vào chương trình chat MIRC, đi vào "cổng" public, Lâm lập một cái nick thật "gợi cảm" và bắt đầu... chờ. Cùng lúc đó, lập thêm 1 cái nick hấp dẫn không kém đối với giới "xăng pha nhớt" bên diễn đàn vietfun.
Chưa đầy 1 phút, một "con gà" xuất hiện. Cậu này có cái nick mang dáng vẻ trẻ thơ: boy18wctimbf (nghĩa là trai 18 tuổi, có webcam, tìm bạn trai), tự bạch những thông tin cần thiết như đang ở nhà riêng tại quận 1, cao 1m73, nặng 58 kg, đang cần tìm bạn trai để dẫn về "vui thú" tại nhà trong mấy ngày Tết do ba mẹ đi du lịch nước ngoài.
Chat được vài câu, "boy" bèn rủ sang Yahoo Messenger (chương trình chat của Yahoo) để cho xem webcam. Một cậu bé tóc nhuộm vàng nhảy ra trên màn hình, trông hoàn toàn nam tính chứ không có tí ẻo lả nào.
Cậu này đang học năm 1 của một ĐH dân lập, từng "đi" với rất nhiều "anh" nhưng hiện vẫn cô đơn nên lên mạng tìm "bạn tình". Chưa hết "choáng váng", thì một cái nick khác xuất hiện: boygaymetinh. Sau màn chào hỏi, Lâm (tên chàng trai) cũng rủ sang YM và cho xem webcam.
Theo Thanh Niên, gương mặt điển trai, lạnh lùng của Lâm khiến cho bất cứ cô gái nào cũng phải mê, và với các "boy" thì Lâm lại càng... quyến rũ. Cậu ta cũng đang là sinh viên, đang chat ở Đồng Nai, không ngần ngại cho số điện thoại và hẹn gặp ngay sau đó.
Hàng chục cửa sổ chat cứ liên tục nhảy ra: boygay20, boycallboy, boymuonquadem... với những câu chuyện xoay quanh việc buồn chán, cô đơn, cần tìm bạn đi chơi Tết, cần tiền đóng học phí, và tất nhiên cả sex... Càng về đêm, các nick name "nóng bỏng" càng xuất hiện nhiều hơn.
Sau một hồi lượn lờ, Tâm quyết định hẹn gặp boycantien ở cổng Công viên Lê Văn Tám.
9h30, boycantien xuất hiện đúng như những thông tin đã "bật mí" về biển số xe, loại xe, màu quần áo. Đó là một chàng trai có dáng vẻ hiền lành, trắng trẻo, thư sinh. Khi chat, boycantien có những tâm sự khá chân thành như: "Tên Khánh, quê ở Phan Rang, đang học năm 3 ĐH KHXH&NV TP HCM, lớn lên đã thấy thích con trai hơn con gái. Vì đi học xa nhà nên rất thiếu thốn về tiền bạc, bèn lên các room chat có nhiều "gay" để tìm người "nuôi". Đã "đi khách" với cái giá vài trăm/đêm và hiện cần tiền".
Khánh thỏa thuận sẽ chỉ "đi" đến 11 giờ đêm vì hôm nay Khánh có người nhà lên chơi. Nhìn tận mắt Khánh sốt ruột đứng chờ trước cổng công viên, mới tin rằng những "phi vụ" hẹn hò siêu tốc giữa những "boy" đồng tính này là có thật.
Tuy nhiên, tiền bạc chỉ là một trong những lý do bất đắc dĩ. Hầu hết những chàng trai lên mạng tìm bạn tình đồng giới theo kiểu "cho không biếu không", miễn cả hai cùng thỏa mãn sở thích trái khoáy của mình.
Như boygay20 (sinh viên trường CĐ CN4) sẵn sàng "làm mọi thứ" mà không cần điều kiện gì cả. "Cậu bé" này cũng hẹn đến nhà trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận1 ngay vì cậu đang ở nhà một mình. Mấy ngày Tết sắp tới, bố mẹ cậu cũng về quê nội nên cậu muốn có bạn để "khỏa lấp nỗi cô đơn". Thường những anh chàng khi dẫn bạn trai về nhà, bố mẹ sẽ không nghi ngờ gì cả mà rất an tâm bởi nghĩ "tụi nó là con trai với nhau". Còn những chàng trai ngoại tỉnh thì cũng hay thuê nhà ở một mình, đây là nơi chốn thuận lợi và an toàn để hẹn hò bạn tình đồng giới. Những mối tình kỳ quặc như thế đang phát triển thành một trào lưu đáng báo động trong giới trẻ.
Bà Trần Thị Hồng Hà, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn Tình yêu Hôn nhân Gia đình thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho rằng:
Nếu xuất phát từ quyền lựa chọn xu hướng tình dục của mỗi con người thì chúng ta nên tôn trọng và cảm thông với một số bạn trẻ đồng tính, vì có thể họ có một khiếm khuyết nào đó về mặt sinh học hoặc lệch lạc về tâm lý. Nhưng hiện tượng bạn trẻ lên mạng để tìm kiếm, lôi kéo bạn tình đồng giới, rồi có hành vi mua bán dâm thì cần lên án và có biện pháp ngăn chặn, nhất là hiện có nhiều sinh viên, học sinh mượn những phương tiện truyền thông hiện đại như máy tính, điện thoại để rủ rê nhau cùng thỏa chí tò mò cũng như thỏa mãn sở thích quái gở này |