Con gái An Nhiên đáng yêu Mùa xuân mới đang rất gần, mong mùa xuân sẽ đến và ở lại mãi trong trái tim ấm áp yêu thương của con gái An Nhiên.
Mùa xuân của Mẹ Tài sản lớn nhất bây giờ của mẹ chính là con đó. Trách nhiệm lớn nhất của mẹ bây giờ cũng chính là con.
'Cục kim cương' của mẹ Con là người phá tan mệt mỏi của mẹ, niềm hạnh phúc lớn lao. Mẹ mong con vững vàng trong cuộc sống, sau này sẽ là người có ích cho xã hội. Mẹ yêu con, cục kim cương.
Mẹ con mình Con là món quà quý giá nhất mà cuộc sống mang đến tặng mẹ. Dù chỉ có 2 mẹ con nhưng chắc chắn chúng ta sẽ sống vui vẻ, hạnh phúc với một tương lai tốt đẹp.
Nhìn mãi con yêu Chín tháng mười ngày, con lớn lên trong bụng mẹ. Một ngày, một đêm, mệt mỏi, bao đau đớn, con cất tiếng khóc chào đời, mẹ rớt nước mắt hạnh phúc nhìn con, nhìn mãi, nhìn mãi...
Hạnh phúc nhân... 8 Người mẹ nào cũng thích sinh đôi, đúng không? Và mẹ may mắn trở thành một trong số những bà mẹ đó. Nhưng - đổi lại, mẹ lại thiếu may mắn - mẹ là singlemom.
Mùa xuân của mẹ Nhìn con lớn lên mỗi ngày, tận hưởng từng khoảnh khắc cạnh con mới tuyệt vời làm sao, mẹ đảm bảo rằng, không ngôn từ nào diễn tả được cả.
Mẹ và con Mẹ muốn được làm bạn của con và bên con để giúp con trưởng thành cả về trí tuệ lẫn tinh thần.
Những tháng ngày đáng nhớ của mẹ và con Ngoảnh đi ngoảnh lại mà nhóc Tí hon đã được 4 tuổi rồi. Mới ngày nào, mẹ còn là cô gái chỉ biết ăn biết học. Thế mà bây giờ đã là mẹ của Tí hon và chuẩn bị đón một nhóc nữa ra đời.
Sợi tơ tuyệt diệu Một sợi tơ hồng gắn kết mẹ và con từ khi con chỉ bằng cái chấm bé xíu trong bụng mẹ.
Tiểu Vy Vy, mẹ yêu con Mẹ không nhớ là từ khi có con đến nay, có khi nào mẹ gọi con hay nghĩ đến con như một Tiểu Vy Vy hay không.
Khoảnh khắc hạnh phúc bên con Nhân dịp sinh nhật con lên bốn, mẹ đã nghĩ ra ý tưởng chụp ảnh này để ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu của con.
Tình yêu của mẹ Ngày con cất tiếng khóc chào đời chính là ngày mẹ hiểu trọn ý nghĩa thiêng liêng của tình mẫu tử.
Nụ cười của con là món quà vô giá của mẹ Đối với các bậc cha mẹ thì việc đem đến nụ cười cho con chính là một nghĩa vụ nhưng là một nghĩa vụ tự nguyện và người thực hiện sẽ rất lấy làm sung sướng khi hoàn thành.
Bầu trời trong mắt mẹ Chip Chip gà con của ba Cá - mẹ Mèo đã được hơn 1 tuổi rồi. Mới hôm nào còn nằm trong bụng mẹ như chú gà con ngủ ngoan trong lòng quả trứng.
Mẹ và con gái Mẹ yêu lắm những hành động, cử chỉ ngộ nghĩnh của con. Hạnh phúc khi được nghe con ê a tiếng 'ba' tiếng 'mẹ'.
Mẹ con quấn quýt bên nhau 'Mẹ đi làm, từ sáng sớm/ Dậy thổi cơm, mua thịt cá/ Em kề má, được mẹ yêu/ Yêu mẹ lắm!'.
Nụ cười con tỏa sáng cuộc đời mẹ Mỗi khi nhìn thấy con cười, mẹ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này.
Mẹ sẽ luôn bên con Đây là những bức ảnh bố cháu chụp cho hai mẹ con cháu đấy ạ! Mẹ cháu và cháu cứ nhìn thấy máy ảnh là tạo dáng rất nhanh, vì thích chụp ảnh mà.
Cảm ơn cuộc đời đã đưa con đến với mẹ Mỗi sớm mai thức dậy nhìn thấy con, mẹ thấy cuộc sống mình ý nghĩa hơn, mẹ sẽ là người bạn đồng hành trên bước đường tương lai của con.
Lung linh rồng mẹ - rồng con Là một phụ nữ có lẽ cái đích đến cuối cùng vẫn là mái ấm gia đình mà ở đó chẳng thể nào đủ đầy nếu thiếu vắng tiếng con thơ.
Mẹ yêu Chinsu nhất trên đời Con trai cưng, mẹ yêu con nhiều lắm đó. Dù cuộc sống còn nhiều lo toan, muộn phiền nhưng nhờ có con mà mẹ và cả ba nữa sẽ có niềm tin để vượt qua tất cả.
Con là điều tuyệt vời nhất của mẹ Có con rồi, mẹ lại hiểu nhiều thêm về cuộc sống, gia đình, tình ruột thịt và quê hương. Bỗng thấy mình chỉ mới thôi con nít, bắt đầu làm người lớn, vì con đó.
Nhìn con khôn lớn từng ngày Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát mà con đã gần 6 tuổi rồi. Nhìn lại những bức ảnh của con thời gian qua mẹ thấy con thật đáng yêu.
Con gái của mẹ Từ khi có con mẹ như thay đổi hẳn, con là niềm vui, là niềm cảm hứng trong cuộc sống của mẹ. Con gái bé bỏng hãy luôn ngoan và lanh lợi như bây giờ nhé. Mẹ yêu con.
Mèo con của mẹ Cám ơn con gái đã đến bên mẹ, con là món quà quý nhất mà cuộc sống này đã dành tặng cho mẹ. Mẹ yêu Susu của mẹ rất nhiều.
Mẹ yêu con thật nhiều Con trai, cám ơn con đã đến bên mẹ. Con là điều tuyệt vời nhất mẹ có đuợc trong cuộc đời này. Mẹ yêu con nhiều và nhiều hơn từng ngày.
Hạnh phúc khi có con Từ khi con cất tiếng khóc chào đời là lúc mẹ cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa nhiều hơn. Mẹ cảm thấy hơi ấm của con những lúc mẹ ôm con vào lòng.
Hạnh phúc có thật Từ ngày ba con mất đi, chặng đường dài chỉ còn mẹ và con, những tưởng bao khó khăn vất vả sẽ khó vượt qua.
Hạnh phúc bên con yêu Ngày trung thu, mẹ Thảo đưa bé Hảo đi chơi. Hai mẹ con vui chơi ở phố lồng đèn, rồi lại qua chơi ở nhà văn hóa quận 5, rồi cùng đi dạo dọc theo đại lộ Đông Tây.
Suri - con gái lớn, bạn thân của mẹ Gửi Suri yêu của mẹ! Vào dịp cuối năm là dịp ba mẹ rất bận rộn với công việc nên đã có phần bỏ bê con với ông bà nội và chị giúp việc hơn trước.
Mén và Gấu Ngày đó, Gấu ba bảo mẹ: "Mua que về thử Gấu con đi em", nhìn ba con cười một cách khoái trí mà mẹ tức anh ách.