Con trai yêu quý. Vậy là mẹ con mình đã bầu bạn với nhau được 17 tháng rồi. Là 17 tháng kể từ lần đầu tiên mẹ được nhìn thấy hình hài bé bỏng của con. Từ lần đầu tiên mẹ được hôn lên gò má ấm nóng của con khi mẹ còn nằm trên bàn mổ mà nước mắt cứ tuôn trào nức nở. Là 17 tháng mẹ nhìn con biết lẫy, biết lật rồi đến biết bò. Là 17 tháng mẹ mong chờ bước đi đầu đời của con. Những khoảnh khắc ấy, dù ngắn ngủi nhưng sẽ mãi ở trong tâm trí mẹ suốt cuộc đời này.
Ngày tháng khó khăn của mẹ tin chắc sẽ qua đi dễ dàng hơn rất nhiều khi mẹ được nhìn thấy con cười, thấy con lớn lên và ngày càng thông minh, lém lỉnh như thế này, như những ngày này. Tài sản lớn nhất bây giờ của mẹ chính là con đó. Trách nhiệm lớn nhất của mẹ bây giờ cũng chính là con. Lần đầu tiên bố mẹ đưa con đi chơi Thảo Cầm Viên. Con rất thích.
Bộ ảnh này ghi lại nhiều khoảnh khắc của hai mẹ con mình. Sau này lớn lên xem lại, con chắc chắn sẽ hình dung được đâu đó những ký ức tuổi thơ của mình – cái mà bố mẹ không ngừng cố gắng để nó luôn đẹp, nhiều sắc màu và hạnh phúc nhất. Một năm bắt đầu từ Mùa Xuân. Mẹ đang viết những dòng này khi gió xuân đang về, khi kỷ niệm 4 năm ngày cưới của bố mẹ đang đến. Mãi mãi là Mùa Xuân tươi đẹp nhất của bố mẹ, con trai nhé!
Đặng Nguyễn Thanh Hoa