Dường như con thấu hiểu được điều đó nên con đã không giận, quậy ba mẹ như lúc trước. Những lúc mẹ kêu nhức đầu thì con lấy dầu thoa lên và bóp lên trán cho mẹ, hay mẹ đau bụng thì thoa dầu và hỏi mẹ: "Mẹ có đau lắm không?". Mẹ nhớ có lúc ba làm mẹ buồn mẹ khóc khi con thấy mẹ khóc thì lại ôm mẹ vào lòng, lấy khăn giấy lau nước mắt cho mẹ và bảo: "Mẹ đừng khóc nữa, con yêu mẹ nhất". khi mẹ nghe con an ủi mẹ thì mẹ mới nhận ra rằng con của mẹ đã 2 tuổi rưỡi rồi và đã biết, nhận thức được mọi việc xảy ra xung quanh con rồi. Từ nay làm gì mẹ cũng phải để ý, làm những việc tốt để con còn noi theo nữa. Suri ơi, mẹ cảm ơn con đã hiểu cho ba mẹ, cảm ơn con đã đến bên mẹ. Mẹ cũng cảm ơn Ngoisao.net đã cho mẹ có cơ hội nói cho tất cả mọi người và con rằng: "Mẹ yêu con nhất nhất nhất".
Nguyễn Thị Hiền