Lý lịch trích chéo
Tên đầy đủ: Franca Sozzani |
Bên cạnh "bà hoàng" Anna Wintour đầy quyền lực ở Mỹ, tạp chí thời trang hàng đầu thế giới còn sở hữu một tên tuổi khác cũng có tầm ảnh hưởng lớn không kém, Franca Sozzani, tổng biên tập Vogue Italy.
Trở thành người đứng đầu tạp chí tại thị trường Italy vào năm 1988, Franca Sozzani đã biến tờ báo của mình thành công cụ tôn vinh nghệ thuật và nhiếp ảnh. Trong hơn 30 năm, những tác phẩm được đưa lên Vogue Italy không chỉ phục vụ cho người trong giới mà nội dung của nó còn có ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực khác trong đời sống như các vấn đề xã hội, chính trị và môi trường.

Bà tâm đắc: "Thời trang không đơn thuần là những mảnh vải ghép lại với nhau. Nếu nhìn lại lịch sử, bạn sẽ thấy thời trang sinh ra từ chính tình hình xã hội, kinh tế và chính trị. Vì vậy, sao chúng ta lại không tự phản ánh về đời sống quanh mình ?"
Tổng biên tập 63 tuổi này chính là người tạo ra "cơn sốt" về siêu mẫu trong làng thời trang vào đầu những năm 90. Với hai bộ ảnh The Black Issue nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người mẫu da màu và Makeover nói về tình trạng bùng nổ của phẫu thuật thẩm mỹ, Franca Sozzani cùng nhiếp ảnh gia Steven Meisel đã vượt qua được hàng loạt tên tuổi lớn trong ngành như Bruce Weber, Peter Lindbergh hay Paolo Roversi. Mới đây, bà còn được nhân không ít giải thưởng từ bộ ảnh Rebrading Africa đăng trên tờ L'Uôm Vogue.

"Mọi tạp chí đều có nguồn trang phục giống nhau. Chúng tôi đến cùng một show thời trang, gặp cùng đội ngũ người mẫu. Vì vậy, nếu không thay đổi cách nhìn, các tờ tạp chí chỉ đơn thuần là các phiên bản khác nhau của một tờ báo. Mà chúng tôi thì không cần đến thứ ấy", Franca tâm sự.
Mặc dù là nhân vật thế lực trong làng thời trang nhưng Franca Sozzani lại có xu hướng ăn mặc hơi "quái". Trong khi các tổng biên tập thời trang khác luôn khoác lên mình những bộ quần áo hợp thời một cách sớm nhất thì người đứng đầu Vogue Italy ngược lại.
Bản thân Franca thích phối các đồ cũ, mới với nhau. Bà không thích người khác gán cho mình một mác nào đó chỉ vì hay mặc một loại trang phục nhất định, nhưng bà đặc biệt mê mẩn phong cách vintage. Bà cũng thích các mẫu quần áo từ nhiều nhà thiết kế khác nhau để có bộ đồ của riêng và không bị những nhà tài trợ trang phục làm ảnh hưởng.Thậm chí, nữ tổng biên tập còn hay nói với các nhà thiết kế rằng: "Đừng cố thuyết phục tôi phải ăn mặc theo đúng ý mọi người ngay lập tức. Tôi vẫn sẽ mua những bộ quần áo ấy nhưng sẽ mặc sau".

Hiện tại, Franca Sozzani vẫn còn giữ và mặc những chiếc áo sơ mi YSL từ những năm 1970. Thi thoảng, bà lại đi mượn đồ của một hãng thiết kế lớn nào đó để đi dự tiệc. Dù vậy, Franca thừa nhận rằng bà thích shopping hơn là đi mượn. "Tôi đi mua sắm mọi lúc mọi nơi. Có lần tới Trung Quốc, tôi đã dành trọn thời gian của mình để đi shopping vì phát hiện ở đó có nhiều mẫu quần áo đẹp của các nhà thiết kế trẻ".
Nói về thời trang hiện nay, tổng biên tậpVogue Italy cho rằng chính những người trong giới đang khiến cho toàn bộ ngành công nghiệp trở nên "tức cười". Bà cho rằng có không ít mẫu trang phục thái quá được đưa lên sân khấu chỉ để thoả mãn các blogger và nhiếp ảnh gia thời trang đường phố. Thực tế, phụ nữ không mặc như vậy bởi bản thân họ muốn mình trở nên xinh đẹp và họ hiểu được rằng không đàn ông nào muốn sánh đôi với một người ăn mặc lố lăng.

Dù luôn được ống kính dõi theo ở mọi sự kiện, Franca Sozzani vẫn thừa nhận mình không phải người nổi tiếng mà chỉ đơn giản là "người đưa thư" trong làng thời trang để phục vụ độc giả. "Chúng tôi không cần làm người nổi tiếng. Nếu bạn có trở thành ngôi sao thật thì đó là vì những việc bạn làm, không phải thứ bạn mặc trên người, cặp kính bạn đeo hay chiếc túi bạn xách", bà chia sẻ.
Chiêm ngưỡng những bộ hình đình đám của Franca Sozzani
Bộ ảnh 'Nước và dầu' nổi tiếng của Franca Sozzani
Franca Sozzani có một người chị gái là Carla Sozzani vốn là người đứng đầu phòng trưng bày ảnh 10 Corso Como tại Milan và sở hữu một cửa hàng chuyên bán đồ nhập khẩu cũng như các mặt hàng xa xỉ. Con trai của Franca là Francessco Carrozzini, sinh năm 1982, là nhiếp ảnh gia và đạo diễn. |
Thành Trương