Lý lịch trích chéo:
Tên thật: Phạm Đình Minh Triệu |
- Chị thấy mình đã trải qua năm 2012 thế nào?
- Với bản thân tôi, năm 2012 trôi qua khá nhanh, có lẽ vì công việc bận rộn nên cảm thấy thời gian bao nhiêu cũng không đủ. Khép lại năm cũ, tôi không quá hài lòng với những gì mình đạt được, bởi tính tôi khá cầu toàn và "tham việc". Nhưng, tôi thấy may mắn vì năm tuổi của mình có nhiều niềm vui. Tôi được tham gia nhiều show thời trang lớn trong và ngoài nước, có những bộ ảnh đẹp và đặc biệt là được vào đề cử cuộc bình chọn Người mẫu của năm do báo Ngoisao.net tổ chức. Đây là động lực để tôi bứt phá hơn nữa trong năm 2013.
- Người trong nghề nhận xét, chị có đầy đủ tố chất trở thành mẫu hàng đầu, nhưng lại thiếu chiến lược để tỏa sáng. Chị nghĩ sao?
- Tôi nhớ rất rõ những ngày đầu chập chững đi diễn, nhiều anh chị đã nói với tôi điều ấy. Thực sự, tôi rất cảm ơn khi mọi người đánh giá mình cao như vậy. Nhưng, lúc đó tôi lại bỏ ngoài tai và để vụt mất nhiều cơ hội tốt đến với mình. Có lẽ, bản thân tôi khi ấy còn non nớt, chưa đủ trải nghiệm để biết trân trọng những khoảnh khắc quý giá đó. Song, tôi không buồn lâu vì âu cũng là bài học để thời điểm này tôi cố gắng nhiều hơn và thực sự nghiêm túc với nghề.
Tôi nghĩ, trong bất kỳ thời điểm nào thì việc trở thành một người mẫu hàng đầu cũng nhiều áp lực, đòi hỏi niềm đam mê, tính kỷ luật và khả năng sẵn có. Đây là môi trường làm việc có tính cạnh tranh rất khốc liệt, bao giờ cũng cần sự cố gắng không ngừng và luôn trong tư thế làm mới bản thân.
Hiện, tôi hoạt động tự do nên hầu như phải tự lực cánh sinh mọi thứ, nhưng may mắn là tôi có những người bạn ủng hộ. Họ đã giúp tôi thực hiện nhiều bộ ảnh mà tôi vô cùng tâm đắc, bởi nhờ nó mà hình ảnh của tôi ngày càng đến gần với khán giả hơn.
Hình ảnh Minh Triệu thực hình cùng stylist Tăng Thành Công. |
- Các cuộc thi người mẫu ngày càng nhiều, sản sinh ra hàng chục mẫu mới sau mỗi kỳ thi. Chị e ngại gì?
- Tôi suy nghĩ rất nhẹ nhàng về điều đó. Một bông hoa chẳng thể nào đẹp bằng một vườn hoa, nên điều quan trọng là mỗi bông hoa phải có mùi hương và vẻ đẹp riêng. Cũng giống như chỉ một mình tôi thì không thể làm thay đổi nền thời trang của cả đất nước, nhưng tôi khác biệt với những người mẫu khác, đủ để khán giả nhận ra tôi.
Hay như việc xuất hiện tại các sự kiện, nhiều người hỏi tôi làm thế nào để trở nên nổi bật. Định hướng của tôi rất rõ ràng, là người mẫu không nhất thiết phải xinh đẹp, nhưng phải thật đặc biệt. Với tôi, sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trang phục, trang điểm đến kiểu tóc trong mỗi lần xuất hiện thể hiện sự tôn trọng những người xung quanh và cho cả chính mình. Tôi tin chắc, là nghệ sĩ thì không ai muốn hình ảnh mình xuề xòa trước công chúng.
- Thực tế, các người mẫu khác rất biết cách PR tên tuổi, còn chị lại cứ "bình chân như vại". Do chị kém về khoản này hay chỉ vì... lười?
- Nếu vì lười thì năm 2012 của tôi đã không trôi qua vội vã như thế. Tôi cứ có cảm giác như mới ăn Tết mà giờ lại tiếp tục sửa soạn cho một cái Tết nữa. Với tính cách của mình, tôi chỉ đến những nơi mà người ta thực sự cần mình. Khách hàng hài lòng là tôi thấy đủ và vui.
Còn nhớ lúc mới chập chững gia nhập giới showbiz, bố mẹ và người thân lo rằng tôi sẽ thay đổi, thành một con người khác. Thế nhưng, tôi vẫn vậy, vẫn giản dị, mộc mạc như ngày mới ở quê vào Sài Gòn. Có chăng, sau nhiều va vấp, tôi có thêm nhiều trải nghiệm và trở nên vững vàng hơn. Những gì thuộc về bản chất thì rất khó thay đổi, cứ sống là chính mình có khi sẽ được yêu thương nhiều hơn.
- Nhưng im ắng quá chưa hẳn là tốt, bởi hầu như mọi người không biết năm qua chị đã làm những gì.
- Năm qua, tôi có cơ hội tham gia những show diễn ở New York (Mỹ), nhưng tôi chỉ chia sẻ với một vài người bạn thân thiết trong giới. Có người hỏi tôi sao không PR thông tin này "rần rần" trên mạng, nhưng tôi chỉ trả lời là không thích, vì tôi không muốn làm cho mọi người bị mập mờ về thông tin. Họ tôn trọng suy nghĩ đó của tôi nên cũng giữ im lặng. Bây giờ mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp, nên tôi sẽ chia sẻ thêm để mọi người hiểu.
Tôi đã thử sức tại cuộc casting người mẫu cho New York Fashion Week nhờ sự động viên của vài người bạn đang hoạt động trong làng thời trang Mỹ. Nhờ họ mà tôi có đủ động lực để đến với cuộc casting đầu tiên tại thị trường thời trang sôi động bậc nhất này. Tôi thấy, cuộc casting kéo dài hàng giờ nhưng các người mẫu không có lấy một lời phàn nàn, tất cả đều cởi mở, trao đổi với nhau nhiều điều về công việc lẫn cuộc sống.
Tôi không tránh được cảm giác hồi hộp, nhưng đã nỗ lực hết sức và rồi vỡ òa trong niềm vui sướng khi được nhà thiết kế tin tưởng giao cho vị trí mở màn trong show diễn của đêm đầu tiên. Lúc đó, tôi cảm giác như bao nhiêu công sức và sự lo lắng đã được bù đắp một cách thỏa đáng nhất. Sau sự kiện này, tôi lại có thêm trải nghiệm mới khi được trình diễn tại Couture Fashion Week.
- Sau 5 năm theo nghề, chị thấy mình có gì khác trước?
- Có lẽ là sự trưởng thành, tập trung và nghiêm túc với nghề. Lúc trước, thích gì thì tôi làm nấy, rất trẻ con. Bây giờ tôi ý thức rõ ràng về nghề nghiệp của bản thân, làm gì cũng vì trách nhiệm với công việc.
Đây không phải con đường dễ đi, nhưng sẽ luôn rộng mở với những ai đến với nó thực sự vì đam mê. Dù ai có hỏi tôi cả trăm lần, tôi vẫn tự tin trả lời rằng nghề người mẫu đã cho tôi quá nhiều thứ. Từ một cô gái quê, tôi có cơ hội đi nước ngoài mở rộng tầm nhìn, tự kiếm được tiền trang trải cho cuộc sống. Tôi hạnh phúc với con người hiện tại của mình và nghề người mẫu là một phần lớn trong con người ấy.
- Sở hữu hình thể ấn tượng, nhưng chị thích và không thích điểm gì ở cơ thể mình?
- Cha mẹ ban cho mình hình hài, vóc dáng này nên tôi yêu hết. Nhưng, có lẽ tôi yêu nhất làn da và đôi chân mình. Mỗi lần lỡ bị trầy xước nhẹ thôi cũng làm tôi lo lắng và buồn mất mấy ngày.
Những người xung quanh nói gì về Minh Triệu? * Nhà thiết kế Quỳnh Paris: "Minh Triệu đã có đóng góp tích cực cho ngành thời trang Việt Nam về mặt hình ảnh, khi cô ấy cố gắng để sự nghiệp được vươn ra thế giới. Đây là một người mẫu sở hữu chiều cao lý tưởng, tuy nhiên cách thể hiện trên gương mặt thiếu sự đa dạng nhất là khi gương mặt cô ấy không thực sự đẹp hay cá tính. Kỹ năng catwalk có kinh nghiệm nhưng không gây ấn tượng sâu sắc, trong thần sắc của gương mặt cùng với nhịp điệu dáng đi". * Phóng viên Trương Quốc Phong (Zing): "Tôi cho rằng Minh Triệu là nhân tố tiềm năng sẽ phát triển và tiến xa trong năm 2013. Những cô gái có cá tính với làn da ngăm đen như Minh Triệu đang là xu hướng được ưa chuộng trên thế giới. Minh Triệu có thể chưa phải là người mẫu đi catwalk chuyên nghiệp nhất, nhưng luôn khiến người ta phải chú ý bởi sự cộng hưởng về biểu cảm trên khuôn mặt với từng bước chân. Ngoài đời, ai không quen với Minh Triệu sẽ có cảm giác cô lạnh lùng, khó gần, vì cô luôn giữ khoảng cách với mọi người chứ không chủ động tạo mối quan hệ như các người mẫu khác. Nhưng nếu tìm hiểu sẽ thấy cô sống rất thẳng thắn và có tính kỷ luật tốt, luôn tự rút kinh nghiệm từ những sai sót của người khác để hoàn thiện bản thân. Tôi hy vọng, sang năm 2013, những người mẫu như Minh Triệu sẽ có cơ hội bước lên một vị trí mới, mang đến sự mới mẻ cho làng thời trang Việt Nam".
* Stylist Tăng Thành Công: "Tôi được làm việc và hợp tác với Minh Triệu khi thực hiện bộ ảnh BST Xuân hè 2013. Điều đầu tiên tôi ấn tượng ở Triệu là cách làm việc chuyên nghiệp và sự đầu tư cho nghề. Minh Triệu đến từ rất sớm để chuẩn bị và rất nhiệt tình khi làm việc. Ở cô ấy có đầy đủ những tố chất để trở thành một người mẫu chuyên nghiệp và có thể sánh vai cùng các người mẫu quốc tế". * Người mẫu Thanh Hằng: "Người ta thường nói, "mắt nhìn không phải lúc nào cũng đúng", câu này rất đúng với trường hợp của Minh Triệu. Khi nhìn gương mặt cá tính của cô ấy, ai cũng nghĩ chắc là "ghê gớm" lắm, nhưng khi tiếp xúc mới thấy Triệu thoải mái và rất thoáng trong cuộc sống cũng như công việc. Cô ấy biết mình nên làm gì để tốt cho đường dài chứ không phải trong nhất thời. Vừa rồi, Minh Triệu đi New York để diễn cho show thời trang bên đó, dù chúng ta không biết chính xác show diễn đó thế nào nhưng cô ấy không "bơm" nó lên. Điều đó không phải ai cũng làm được. Trong mắt tôi, Minh Triệu là một người mẫu biết đầu tư hình ảnh cũng như cách trình diễn đúng chất với "high fashion" chứ không mang tính chất kiểu cũ. Ngành thời trang Việt Nam nên có nhiều người như Minh Triệu để sàn catwalk ngày càng đi đúng hướng hơn".
|
Ngắm hình ảnh đẹp của Giải đồng Siêu mẫu Việt Nam 2008 Minh Triệu |
>> Click vào đây để bầu chọn cho Minh Triệu cùng các người mẫu khác trở thành "Người mẫu của năm 2012"
Hàn Quốc Việt thực hiện