Shiloh Jolie-Pitt sinh năm 2006 là con gái ruột đầu lòng của cặp minh tinh Angelina Jolie và Brad Pitt. Từ khi chào đời Shiloh đã là nhóc tỳ được quan tâm, săn đón bậc nhất ở Hollywood.
Lúc bé Shiloh rất bụ bẫm và xinh như búp bê với đôi mắt xanh to tròn, mái tóc vàng óng ả và đôi má bầu bĩnh.
Giống như các bé gái khác, Shiloh được mẹ mặc váy điệu đà.
Tuy nhiên khi bắt đầu lớn hơn một chút, cô bé đòi mặc đồ con trai giống như hai anh trai nuôi Maddox và Pax Thiên.
Brad kể trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey năm 2008 khi Shiloh mới 2 tuổi: "Shiloh chỉ muốn được gọi là John, John hoặc Peter, giống như là Peter Pan. Vì thế chúng tôi gọi con bé là John. Nếu lỡ gọi là Shiloh, con bé sẽ chỉnh lại 'John - con là John mà'. Và rồi tôi sẽ phải nói: 'John, con muốn uống nước cam không?', con bé mới chịu trả lời. Bạn biết đấy, đó chỉ là một thứ dễ thương với các bậc cha mẹ".
Angelina Jolie cũng tiết lộ trong cuộc phỏng vấn năm 2010 rằng Shiloh bộc lộ rõ cá tính và sở thích từ năm 3 tuổi. "Shiloh muốn làm con trai, bởi vậy chúng tôi đã cắt tóc ngắn cho cô bé. Shiloh thích mặc đồ con trai và nghĩ mình là một cậu nhóc như các anh", Jolie tâm sự trên Vanity Fair năm 2010.
Theo Jolie, con gái đầu lòng của cô thích mặc vest với cà vạt, áo gió, quần âu hoặc bộ đồ thể thao.
Shiloh (phải) mặc quần áo con trai chơi đùa với chị gái Zahara.
Cô bé nổi bật với áo phông in nhân vật phim "Star Wars" khi xuống sân bay ở Los Angeles cùng gia đình vào tháng 9/2013.
Tại lễ ra mắt phim "Unbroken" do Angelina làm đạo diễn năm 2014, Shiloh mặc vest bảnh bao như hai anh trai Maddox và Pax Thiên.
Không chỉ trang phục, Shiloh còn tạo kiểu tóc nam chải chuốt và thần thái như một cậu con trai.
Ở nhà, Shiloh thường mặc đồ nam một cách thoải mái. Angelina và Brad luôn tôn trọng sở thích của con.
>> Xem tiếp: Phong cách biến đổi của con gái ruột Jolie-Pitt
Hoài Vũ