Không ở đâu trên thế giới người ta lại giải quyết cái "chuyện ấy" một cách hồn nhiên như ở Hà Nội: Gốc cây, bờ tường, cột điện, trạm xe buýt… chỉ cần quay cái mặt vào tường là xong.
Hiện tại, trên địa bàn TP Hà Nội có khoảng 100 nhà vệ sinh công cộng. Nghe qua thì không có gì ảnh hưởng cả, nhưng nếu thử làm một phép tính đơn giản: Dân số Thủ đô đã lên tới hơn 3 triệu, vậy thì trung bình hơn 20.000 người mới có một nhà WC. Đấy là chưa kể lượng khách vãng lai cũng như chưa tính đến chuyện trong 100 nhà vệ sinh ấy, cái nào dùng được, cái nào không.
Nói về các phố "khai" thì bất cứ ai cũng có thể chỉ ra một số phố điển hình, những phố "nặng mùi" một cách ấn tượng như: Đường Thành, Yết Kiêu, Trần Nhật Duật… Phố Đường Thành, vào những ngày hè nóng nực khi các hàng bia bên vỉa hè vào mùa thì một hệ quả tất yếu là cả một quãng dài ở bên này đường trở thành nơi "dốc bầu tâm sự" của các bợm nhậu. Người ta đã phải sơn lên tường dòng chữ: "Cấm tiểu tiện". Một số quán còn cẩn thận để thêm một cái xô cách đó vài mét. Nhưng khổ nỗi, mỗi cái xô chỉ đủ để cho một người/lần. Quán thì đông… mà bợm nhậu thì mấy khi chịu nhịn, nhất là lại khi say...
Đừng tưởng "thủ phạm" chỉ là những người khách vãng lai. Ngay cả những người dân mà nhà chật không có WC riêng sống quanh đó cũng coi đây là chỗ "đắc địa".
Công bằng mà nói, các nhà vệ sinh công cộng nằm rải rác trên địa bàn thành phố, do Công ty Vệ sinh Môi trường quản lý cũng đã góp phần không nhỏ trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường của Thủ đô. Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại quá nhiều hạn chế. Có lẽ, đây là lý do chính khiến người dân có tâm lý "ngại" vào. Bởi ấn tượng đầu tiên nếu ai có dịp đặt chân tới đây là: khai và thối. Nhưng cái mà người ta sợ nhất lại là bơm kim tiêm. Chính sự thiếu quan tâm của cơ quan chủ quản nên nhiều nhà vệ sinh công cộng đã trở thành tụ điểm cho các con nghiện tiêm chích.
Ngay cả nhà vệ sinh công cộng Bờ Hồ thuộc loại "top" của thành phố cũng có biểu hiện mất vệ sinh và các hoạt động không lành mạnh. Tôi cũng đã có lần vào "thực tế" ở đây để chường mặt cho vài ba gã đực rựa nhòm ngó. Đó là những kẻ đồng tính, những gã pêđê chực trong đó chỉ để "xem" và gạ gẫm…
Tình trạng mất vệ sinh ở các nhà vệ sinh công cộng còn do ý thức của người dân quá kém. Trong khi Hà Nội đang phấn đấu để trở thành thành phố xanh, sạch đẹp thì đừng biến vệ sinh trong phố trở lại như vệ sinh ở các đô thị thời cổ đại. Và đừng coi đây là những chuyện "khó nói".
(Theo Công An Nhân Dân)