Từ đầu năm tới nay, phố cổ An Xương ở thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang gây chú ý trên các diễn đàn du lịch Trung Quốc nhờ tái hiện nghi lễ đám cưới trên sông thời Nam Tống. Đây là hoạt động trong sự kiện "chúc phúc" đầu năm của thành phố. Lúc này, các thuyền chở du khách trên sông dán chữ "song hỷ" lên mái che như thuyền cưới ngày xưa. Du khách đi thuyền ngắm cảnh, xem đám cưới nước truyền thống vùng Giang Nam được dàn dựng lại dựa trên mô tả của Lỗ Tấn. Thiệu Hưng là quê hương nhà văn này.
Mỗi khi có đám cưới diễn ra, từ sáng sớm đã có hàng nghìn du khách tập trung hai bên bờ, trên những cây cầu đá bắc ngang con sông nhỏ để xem. Đúng giờ lành, thuyền chở tân lang (chú rể) và tân nương (cô dâu) trang trí hoa đỏ rực rỡ, gặp nhau giữa sông. Sau đó, chú rể dắt cô dâu sang thuyền rồi cả hai lên bờ làm lễ. Dòng người theo sau xem đám cưới như đi hội. Sự kiện nhận nhiều phản hồi tích cực từ người xem. Đa số cho rằng đây là cách rất hay để tìm hiểu về lịch sử, văn hóa vùng đất này.
Phố cổ An Xương là một trong bốn thị trấn cổ ở thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang. Dân ở đây vẫn duy trì nếp sống sông nước từ hàng nghìn năm nay. Họ xây nhà dọc hai bên bờ, làm hơn 20 nghề thủ công, trong đó nổi tiếng nhất là sản xuất xúc xích. Bên cạnh đó, rượu Thiệu Hưng được mệnh danh là "rượu vàng", nổi tiếng khắp nơi nhờ hương vị đặc trưng. Ngoài dùng để uống, nó còn rất phổ biến trong nấu ăn.
Diệp Tử