*Bài viết tiết lộ nội dung phim
Người Nhện xa nhà (Spider-Man: Far From Home) đang được khen ngợi vì kỹ xảo mãn nhãn, ngoại cảnh đẹp và câu chuyện khéo đánh lừa khán giả. Vượt ngoài khuôn khổ một bom tấn siêu anh hùng đậm tính giải trí, bộ phim của hãng Marvel còn bắt kịp xu hướng thời đại 4.0, phản ánh nhịp sống nhanh, chuộng "sống ảo" của nhiều người trong xã hội hiện nay.
Người Nhện hay Nick Fury cũng không được... nghỉ phép
Xảy ra sau sự kiện của Avengers: Hồi kết (Avengers: Endgame), phim Người Nhện xa nhà kể về cuộc chiến bất ngờ xảy đến trong lúc Peter Parker (Tom Holland đóng) đang đi nghỉ hè cùng bạn bè. Mặc dù đi du lịch, chàng Người Nhện tuổi teen cũng phải mang theo bộ đồ Người Nhện.
Trong suốt chuyến đi, Peter không được thoải mái vui chơi như các bạn, mà bầm dập mình mẩy và căng não khi chiến đấu với quái vật ngoài hành tinh, hết lần này tới lần khác bỏ lỡ cơ hội bày tỏ tình cảm với cô gái mình thích.
Trong khi đó, đặc vụ cấp cao Nick Fury (Samuel Jackson đóng) – người sáng lập ra đội ngũ Avengers lại tạo hình ảnh bãi biển trên màn hình và giả vờ thảnh thơi tận hưởng nắng gió. Thực tế lúc ấy, ông đang có mặt ở trụ sở của tổ chức S.H.I.E.L.D và bận bù đầu với công việc.
Tình cảnh của Người Nhện khiến người xem ít nhiều xót xa, còn vẻ mặt ngán ngẩm của Nick Fury làm khán giả bật cười. Câu chuyện của họ gợi nhắc về nhiều người trẻ với cuộc sống bị cuốn vào guồng quay "chấm công" mỗi ngày, khó xin nghỉ phép và không ít người vẫn phải cào phím trên laptop, bàn bạc công việc ngay cả trong chuyến đi chơi xa.
Phơi bày đời tư cá nhân trên mạng xã hội
Trong nhóm bạn học của Peter, Flash (Tony Revolori đóng) là "con nghiện" mạng xã hội chính hiệu. Trong suốt chuyến đi, cậu ta liên tục livestream (trình chiếu trực tiếp trên Facebook), gây ồn ào cho những người xung quanh. Tuy nhiên về sau, chính nhờ đoạn phim livestream của Flash, cả nhóm được tìm ra và cứu sống bằng cách định vị, trong lúc bị kẻ xấu truy sát.
Qua nhân vật này, bộ phim châm biếm nhẹ nhàng những người chuộng lối sống "ảo", thích phơi bày nhiều chuyện cá nhân trên mạng xã hội. Đồng thời, bộ phim cũng ghi nhận tác động tích cực của mạng xã hội đối với đời sống.
Thói xấu chụp lén
Trong một tình huống bất cẩn, Peter bị Brad (Remy Hii đóng) chụp lén hình ảnh bán nude ở bên cạnh một phụ nữ hơn tuổi. Chưa dừng lại ở đó, cậu bạn xấu tính còn uy hiếp sẽ đưa tấm ảnh cho cô gái Peter thích và dựng chuyện Peter "quan hệ" bừa bãi.
Brad trong phim là hiện thân của những kẻ tọc mạch đời tư, thích chụp lén để đe dọa người khác. Đây là một hiện tượng xảy ra nhiều trong thời đại Internet phát triển với tốc độ chóng mặt.
"Tin vịt" tràn lan
Kẻ thù của Người Nhện lần này có một vũ khí rất lợi hại, đó là ảo ảnh đánh lừa thị giác. Điều này không chỉ gợi liên tưởng đến công nghệ thực tế ảo ngoài đời thực, mà còn là ẩn dụ về xã hội tràn ngập những tin tức, câu chuyện giả mạo, dù trên mạng xã hội hay các kênh thông tin, truyền thông. Bản tin thời sự nhiều lần xuất hiện trong phim càng bổ sung thêm ý tưởng chế giễu thời đại "tin vịt".
Người Nhện xa nhà đậm tính giải trí, đã mắt đã tai, lại gắn liền đời sống thực tế, là sản phẩm thành công của mùa phim hè năm nay khi thu về 580 triệu USD trên toàn cầu, trong đó có 53,5 tỷ đồng tại Việt Nam trong tuần đầu ra mắt. Phim đang chiếu tại các rạp.
Phong Kiều
Ảnh: Sony