Ra rạp từ tối 21/8, bộ phim giữ sức bán vé tốt, chiếm lĩnh vị trí top 1 doanh thu từng ngày. Tốc độ chinh phục cột mốc 100 tỷ đồng của Mưa đỏ tương đương các phim Lật mặt 7: Một điều ước, Bộ tứ báo thủ...
Mưa đỏ đang là phim chiến tranh có doanh thu cao thứ hai của điện ảnh Việt. Với sức bán vé hiện tại, phim có thể sớm vượt mặt Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối để lên vị trí quán quân.
Một cảnh trong phim Mưa đỏ.
Câu chuyện của Mưa đỏ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, hư cấu dựa trên sự kiện 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị mùa hè năm 1972. Ra rạp trong những ngày cận kề đại lễ 80 năm Quốc khánh, phim hòa chung không khí rộn ràng, tự hào dân tộc. Đây là lợi thế đầu tiên để phim được công chúng đón nhận.
Dự án tập trung vào một tiểu đội chiến sĩ gồm những người nông dân, học sinh, sinh viên ôm súng ra trận theo tiếng gọi của Tổ quốc. Cái hay của phim là khắc họa chân dung người lính bình dân và chân thực, có nỗi sợ bom đạn, có vụng dại tuổi trẻ và dần tôi luyện trở nên anh dũng giữa chiến tranh.
Cuộc sống trận mạc khắc khổ, gần cái chết hơn sự sống lấy nước mắt khán giả. Một số cảnh quân giải phóng bị tra tấn gây ám ảnh. Trong khi đó, yếu tố tình mẫu tử, tình yêu được lồng ghép vừa đủ xúc động.
Hình ảnh lính Việt Nam Cộng hòa được xây dựng đa chiều, không hoàn toàn xấu, cũng có lòng trắc ẩn. Và dù ở bên nào chiến tuyến, họ cũng có người mẹ ngóng trông ở nhà.
Mưa đỏ có nhiều chi tiết ẩn dụ được sắp đặt lộ liễu, thiếu tinh tế. Dù vậy, phim nêu cao tinh thần hòa hợp dân tộc, ca ngợi ước vọng non sông nối liền một dải và lột tả phần nào tội ác chiến tranh. Đây là điều khiến phim chạm tới trái tim người dân Việt Nam.
Phim quy tụ các diễn viên Đỗ Nhật Hoàng, Steven Nguyễn, Nguyễn Hùng, Phương Nam, Hứa Vĩ Văn...
Phong Kiều