Khi Dark Nuns (Nữ tu bóng tối) vừa ra mắt, một bài viết trên trang Ten Asia đã so sánh kết quả phòng vé phim này với tác phẩm Bogota: City of the Lost của Song Joong Ki. Tác giả cho rằng dự án mới của Song Hye Kyo là cú "hit" trong khi Bogota: City of the Lost là một thất bại do chỉ thu hút hơn 400.000 lượt khán giả sau một tháng phát hành.
Bài đăng khiến nhiều độc giả phẫn nộ và Ten Asia phải xóa toàn bộ thông tin về Song Joong Ki, chỉ để lại những bình luận tích cực về Dark Nuns. Thời điểm này, nhiều trang thông tin cũng thường xuyên đặt cặp vợ chồng cũ lên bàn cân và tỏ ý "cà khịa" hành động Song Joong Ki khóc vì phim thất bại. Trên nhiều nền tảng mạng xã hội, người hâm mộ nam diễn viên cho rằng đoàn phim của Song Hye Kyo cố ý chơi xấu Song Joong Ki và phim Bogota.
Trước đó, trong một bài phỏng vấn với tờ Osen trước khi phim công chiếu, Song Hye Kyo bày tỏ sự ngưỡng mộ đến Kim Tae Hee và Jeon Ji Hyun. Song, việc nữ diễn viên thoải mái nói về hai đồng nghiệp cùng thời nhưng né tránh nhắc đến Son Ye Jin tạo cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội.
Người hâm mộ Song Hye Kyo cho rằng cô không cần phải nhắc đến tất cả mọi người, đặc biệt là Son Ye Jin do Song Hye Kyo và Hyun Bin (chồng Son Ye Jin) từng có mối quan hệ tình cảm. Dù vậy, một bộ phận người xem cho rằng đây là cách đoàn phim tạo tranh luận, khiến dự án được chú ý hơn.
Nhiều khán giả tuyên bố sẽ không bỏ tiền mua vé. Thậm chí, cụm từ "cư dân mạng Hàn Quốc tẩy chay phim" trở thành chủ đề thịnh hành trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc.

Song Hye Kyo đóng vai nữ tu trừ tà trong phim tâm linh 'Dark Nuns'. Ảnh: Hancinema
Bên cạnh nghi ngờ sử dụng chiêu trò seeding xấu trên mạng, Dark Nuns còn bị chỉ trích vì các lời thoại, tình tiết được cho là xúc phạm nữ giới và tôn giáo.
Trong bài đăng trên X, tài khoản skrrrrrrrrr_11 chỉ ra tác phẩm gây khó chịu khi sử dụng quá nhiều từ ngữ có hàm ý miệt thị phụ nữ như "tử cung thối", "gái mại dâm". Đồng thời, bài viết nhận xét đạo diễn kể chuyện thiếu mạch lạc và nội dung thảm bại.
Một số tài khoản của người dùng đạo Công giáo trên Instagram chỉ trích bộ phim khắc họa văn hóa tín ngưỡng sai lệch. Hình ảnh nữ tu hút thuốc, chửi thề trong phim tạo nhiều ý kiến trái chiều. Một người trên diễn đàn Theqoo đánh giá nhà làm phim "thiếu sự nghiên cứu và hiểu biết về tôn giáo". Một số khác gay gắt cho rằng tác phẩm lợi dụng tín ngưỡng, thiếu tôn trọng những giáo lý cơ bản.
Trên trang Namuwiki (một nền tảng diễn đàn) của Dark Nuns, nhiều khán giả nhận xét phim chưa tạo được ấn tượng do nặng lý thuyết tôn giáo, khiến người xem khó nắm bắt các tình huống và những ẩn ý được cài cắm. Ngoài ra, kịch bản thiếu sáng tạo và cách phát triển nội dung chậm rãi cũng làm nhiều khán giả mệt mỏi. Lượng bình luận tiêu cực về phim nhiều lên theo từng ngày, đến mức nhà sản xuất buộc phải khóa trang Namuwiki.

Phim thu hút trước hết nhờ sự trở lại màn ảnh rộng của Song Hye Kyo sau 10 năm. Ảnh: Hancinema
Dark Nuns là ngoại truyện của bộ phim The Priests ra mắt năm 2015. Tác phẩm xoay quanh hành trình sơ Giunia (Song Hye Kyo) và sơ Michaela (Jeon Yeo Been) tìm cách trục vong quỷ dữ ra khỏi thân xác của một cậu bé, bất chấp sự can ngăn của Giáo hội.
Trước khi ra mắt, Dark Nuns được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của Exhuma (Quật mộ trùng ma), trở thành điểm nhấn mới cho dòng phim kinh dị tâm linh Hàn Quốc. Bên cạnh đó, câu chuyện nữ tu trừ tà, trục quỷ đang là xu hướng của điện ảnh thế giới. Những tác phẩm chất lượng của Hollywood trong năm ngoái như The First Omen, Immaculate là bước đệm giúp bộ phim được chú ý hơn.
Theo Kofic, ngày đầu ra mắt ở Hàn Quốc (24/1), phim thu hút hơn 161.000 khán giả đến rạp, nhận về hơn một triệu USD, chiếm 51.33% tổng doanh thu phòng vé nội địa ngày.
Thành tích này được giữ vững trong ba ngày cuối tuần, trước khi tác phẩm hài - hành động do Kwon Sang Woo đóng chính, Hitman 2, vươn lên dẫn đầu phòng vé. Trong khi suất chiếu của Hitman 2 tăng lên mỗi ngày, số lượng suất của Dark Nuns ngày càng giảm. Sau một tuần, lượng người xem giảm gần 50%.
Dù nhận phải nhiều ý kiến trái chiều tại quê nhà, Dark Nuns lại gây sốt tại thị trường Đông Nam Á nhờ sức hút của Song Hye Kyo. Ra mắt tại Indonesia, bộ phim nhanh chóng thu hút hơn một triệu người xem. Ở Philippines, tác phẩm dẫn đầu phòng vé trong hai tuần liên tiếp. Theo đơn vị phát hành, dự án Hàn Quốc không chỉ phát hành ở châu Á mà đã được bán cho 160 quốc gia.
Tại Việt Nam, phim chiếu từ tối 19/2. Dịp cuối tuần qua, phim xếp thứ hai doanh thu toàn thị trường, sau phim Nhà gia tiên của đạo diễn Huỳnh Lập. Tuy nhiên, đến trưa 24/2, phim thu về chưa tới 10 tỷ đồng.
Teaser phim 'Dark Nuns'
Đỗ Hoàng