Theo tờ Variety, đám đông hôm 21/5 bao gồm cả minh tinh người Pháp Marion Cotillard và chủ nhân tượng vàng Oscar Dương Tử Quỳnh đều dành cho Alicia Vikander tràng vỗ tay và những lời reo hò chào đón dài 8 phút. Tỏ vẻ xúc động và ngại ngùng, nữ diễn viên người Thụy Điển ra hiệu cho mọi người dừng lại, nếu không cô sẽ khó bộc lộ cảm xúc. Sau cùng, cô gửi nụ hôn gió đến các khán giả ở phía xa.
Alicia Vikander sánh đôi chồng - tài tử Michael Fassbender - trên thảm đỏ ra mắt phim ở Cannes. Ảnh: Variety
Trên thảm đỏ Cannes, Alicia Vikander được khen tinh tế khi diện đầm LV màu pastel với chất vải lụa mềm mại và đính hạt pha lê. Cô đến liên hoan phim (LHP) năm nay cùng tác phẩm Firebrand. Trong đó, Alicia nhập vai Katherine Parr - người vợ cuối cùng của Hoàng đế Henry VIII của nước Anh thế kỷ 16. Dù được sủng ái, Katherine không dễ dàng để tồn tại bên người chồng hay ghen, tính khí thất thường và tàn bạo. 5 người vợ trước đều cực khổ và chết đau đớn dưới tay ông, trong đó hai người bị chặt đầu.
Sau buổi chiếu ra mắt ở Cannes, báo chí quốc tế dành nhiều lời khen cho vai diễn mới của Alicia Vikander. The Hollywood Reporter gọi đây là tác phẩm hay nhất của minh tinh kể từ phim Ex Machina (năm 2014). Theo đó, Katherine Parr là vai chính tuyệt vời vừa vặn với khả năng của Alicia. Cô bộc lộ tâm lý luôn "bật chế độ" kiềm chế và cảnh giác của nhân vật.
Nhà báo Pete Hammond đến từ tờ Deadline cũng đánh giá đây là một màn trình diễn tuyệt vời của Alicia Vikander, khai thác khía cạnh mạnh mẽ trong tính cách Katherine Parr. David Ehrlich của IndieWire nhận xét ngôi sao người Thụy Điển thể hiện sự đanh thép đầy tự nhiên trong diễn xuất. "Cô nuôi dưỡng sự căng thẳng về nữ quyền giữa không khí đầy sự nguy hiểm chết người. Điều này mang lại nhiều hấp dẫn cho phim Firebrand", David Ehrlich viết.
Ngôi sao người Thụy Điển hóa thân người vợ cuối cùng của Vua Henry VIII. Ảnh: THR
Bài đăng trên Variety ghi nhận Alicia Vikander mang đến sự thông minh và đĩnh đạc cho vai diễn. Trong khi đó, Screen Daily nhận định cô "kiềm chế một cách tỉ mỉ trong vai Katherine Parr, đưa ra bước ngoặt thông minh, lạnh lùng, phù hợp một nhân vật phải thận trọng trong từng ngôn từ, hành động". Trái ngược phần đông ý kiến, Nicholas Barber trên tờ The Wrap cho rằng diễn xuất của Alicia Vikander có phần lạc lõng khỏi bộ phim.
Kết hợp với Alicia Vikander, tài tử Jude Law cũng gây ấn tượng khi nhập vai nhà vua sức khỏe kiệt quệ, tâm lý như hóa điên và tàn bạo. Deadline đánh giá nam diễn viên 51 tuổi đang thực sự trở thành diễn viên xuất sắc trong thế hệ của anh và vai diễn lần này củng cố thêm vị thế đó. "Jude Law bùng nổ và chiếm lấy hào quang trong mọi cảnh anh xuất hiện", bài viết nhận định.
Theo bình luận của The Hollywood Reporter, những khoảnh khắc Henry nhìn Katherine bằng ánh mắt nghi ngờ bị phản bội đều gây ấn tượng. Trong khi đó, hình ảnh "Henry như một khối nặng trĩu đè lên Katherine" trong một cảnh tình dục đánh dấu sự nhập vai tài tình của cả hai ngôi sao.
Trước buổi ra mắt thế giới tại Cannes, Variety đưa tin Firebrand đã bán hết vé trên toàn thế giới. Nền tảng Prime Video đã chọn chiếu phim ở một số vùng lãnh thổ, bao gồm Vương quốc Anh. Vikander nói cô rất phấn khích khi có cơ hội tham gia một phim cổ trang như vậy.
Alicia Vikander cùng Jude Law (thứ ba từ phải qua) và đoàn phim 'Firebrand' được chào đón ở Cannes. Ảnh: Variety
Alicia Vikander sinh năm 1988. Cô bén duyên diễn xuất từ lúc 7 tuổi, góp mặt trong nhiều phim ngắn, phim truyền hình và điện ảnh ở quê hương Thụy Điển. Tại Hollywood, cô được ghi nhận thực lực và tạo tiếng vang với loạt phim Anna Karenina, Ex Machina, Cô gái Đan Mạch, Tomb Raider... Cô sở hữu tượng vàng Oscar "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" với phim Cô gái Đan Mạch, giành giải "Shooting Stars" dành cho các tài năng diễn xuất châu Âu tại LHP quốc tế Berlin 2011 cùng nhiều giải thưởng khác.
Trích đoạn phim 'Firebrand'
Phong Kiều (Theo Variety, THR, Deadline, IndieWire, The Wrap)