Chàng trai đau đớn khi mất đi người thiếu nữ của đời mình khi cô đi về thế giới của sự bất tử. Âm dương cách biệt, chàng cố níu giữ, giành giật nhưng không sao đem được nàng trở về dương gian.
Không muốn xa lìa, chàng đã đi tìm nàng ở thế giới bên kia mong chỉ được một lần nữa thấy nàng, chạm vào nàng với khao khát yêu thương cháy bỏng.
Hình ảnh người thương luôn ám ảnh, cấu xé chàng không giây phút nào yên. Chàng đứng giữa dòng sông Tuyền Đài, ngơ ngẩn mơ hồ giữa ranh giới thực-ảo hư vô.
Rồi chàng gặp những bóng ma vật vờ, cô đơn, những âm hồn vảng vất trong đó có cả bạn bè xưa của chàng, mỏng manh, nhạt nhoà đến xót xa. Chàng vẫn miệt mài kiếm tìm. Đến lúc tưởng như hy vọng tiêu tan thì chàng chợt nhận ra trong ánh sáng huyễn hoặc của nến và hoa nơi địa phủ, linh hồn của nàng đang hoà trong giá đồng.
Chàng thấy nàng mỉm cười, đầy hiện thực, đẹp lộng lẫy. Và dù đớn đau, từ giây phút ấy chàng biết một điều rằng, nàng đã mãi mãi chia ly, lìa xa cõi trần tục để sống một cuộc đời khác. Nàng biến mất, bay về Thiên Đàng-Cõi bất tử vĩnh hằng.
Với 5 bộ sưu tập Phân định, Phiêu diêu, Bóng ma trong nhà hát, Thăng hoa và Siêu thoát, các nhà thiết kế đã cùng nhau kết nối câu chuyện tình lãng mạn và đầy bi ai này.
Với hai mảng màu đen- trắng, Pearl Hà đã phân định rõ ràng hai thế giới âm-dương, cho ta thấy sự chia ly, tách biệt. Các người mẫu đã nhập vai, tất cả trở thành những nhân vật với những sắc thái, bước chân và chuyển động đầy ý đồ. Họ làm cho người xem phải chăm chú với từng động thái đầy biểu cảm và bất ngờ.
Âm nhạc lúc dồn dập, bùng cháy, lúc huyền bí, hoang dại của Quốc Trung cũng là một mắt xích cảm xúc quan trọng khơi lên trong lòng người xem những dòng suy tưởng.
Những âm thanh pha trộn, tiếng rú rít, tiếng người chẳng rõ cười hay khóc, đau đớn vô vọng man dại như người điên. Những hình hài như sương khói bước đi giậm giật, lê từng bậc cầu thang trong ánh sáng nhập nhoè, ma quái, khuôn mặt vô hồn đen trắng lẫn lộn dật dờ qua lại. Họ là những hồn ma bóng quế dường như còn tiếc nuối chốn nhân gian, và cô quạnh nơi thế giới âm hồn.
Với Những bóng ma trong nhà hát, nhà thiết kế Trương Thanh Hải đã thực sự làm người xem phải rùng mình khi đặt bộ sưu tập của mình vào một hoạt cảnh đầy hư vô nhưng vẫn day dứt với thực tại. Muốn tin mà không dám tin, muốn chạm vào nhưng không thể với tới.
Nhưng ấn tượng nhất đêm qua phải kể đến bộ sưu tập Siêu thoát của Công Trí. Không thể nào phủ nhận sức sáng tạo mãnh liệt của nhà thiết kế này. Với gam màu chính là màu của đất, của bụi, be, nâu cùng chất liệu lưới và cô tông, anh đã một lần nữa khẳng định đẳng cấp của mình với sự lộng lẫy, siêu thực đầy ý đồ chứ không phải ở tiểu tiết, màu sắc. Màn trình diễn cuối cùng này cũng là đoạn kết có hậu của câu chuyện tình trai gái.
Linh Nga, nhân vật chính của câu chuyện xuất hiện với những điệu múa mê hồn. Cô đã làm nên linh hồn của vở thời trang. Hình ảnh cuối cùng, sau tất cả những đau đớn, vật vã lẫn hoan hỉ, cô cười mãn nguyện, siêu thoát, đẹp long lanh thần thánh.
|
Ảnh: Hoàng Hà. |
Trong trang phục ánh kim, Linh Nga như một nữ hoàng tiến bước đến cõi vĩnh hằng, xa rời trần tục với đầy bi ai. Cả khán phòng như trùng lại, có gì đó uy nghiêm, linh thiêng thoát tục khiến tất cả đều lặng thinh và dõi theo. Đi giữa một rừng người (hay là những hồn phách phiêu lạc), cô bước lên bục cao nhất, hướng về phía mặt trời, mở toang cánh cửa Thiên Đàng và mãi mãi về với chốn bình yên.
Thời trang trong đêm Bí ẩn của linh hồn nhiều lúc chỉ như là chất xúc tác, là cái để chuyển tải ý đồ câu chuyện. Người xem bị cuốn vào những tình tiết diễn biến câu chuyện hơn là ngắm nhìn những mẫu thiết kế. Đôi lúc họ “giật mình tỉnh lại” khi thấy những gương mặt thân quen, những Xuân Lan, Thuý Vinh, Bảo Ngọc… những Tùng Dương, Vi Thuỳ Linh, Thuý Hường, Đào Anh Khánh.
Điện thoại thời trang X830, E570, E830 cùng kiệt tác nghe nhìn TV LCD Samsung của Samsung Vina đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật đồng hành duyên dáng cùng Đẹp Fashion Show 5 lần này.
Ford Việt Nam với Ford Everest mạnh mẽ và Ford Focus S 5 cửa sang trọng đã lăn bánh cùng những người mẫu cũng như toàn bộ êkip trong suốt chương trình diễn ra.
Bên cạnh đó, thương hiệu nữ trang Việt Nam cao cấp Cửu Long với những “tác phẩm” trang sức và phụ trang thực sự độc đáo đã tạo một điểm nhấn khá thú vị trong các bộ sưu tập thời trang trong đêm diễn.
Ngay trước thềm Đẹp Fashion Show 5, Moet & Chandon đã chiêu đãi những vị khách quý bằng dòng champagne hảo hạng của mình. Còn sau đêm diễn, Maxxium lại mang tới cảm giác phấn khích đầy chất nghệ sỹ bằng dòng rượu Rémy Martin, The Macallan.
Dù không thể phủ nhận chương trình đêm qua hoành tráng và đầy sáng tạo nghệ thuật nhưng vẫn có những hạt sạn khiến nó không được hoàn hảo. Sân khấu cầu thang quá dài cản trở rất lớn tầm nhìn của người xem trong khi màn hình chiếu không kịp thời chuyển tải hình ảnh nên đôi lúc cảm xúc của khán giả bị gián đoạn. Những chiếc mặt nạ phát cho khán giả cuối cùng cũng không tạo được hiệu ứng và kết nối nào trong cả chương trình kéo dài hơn 2 tiếng. Tuy nhiên, với những gì chương trình đã làm được, mọi người vẫn ra về với nụ cười tươi tắn trên môi.
Mỹ Dung