![]() |
Bị cáo Phạm Hồng Quân rời tòa sau phiên xử chiều qua. |
Tại phiên phúc thẩm, HĐXX đã triệu tập 50 nhân chứng, 4 giám định viên, 3 đại diện có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, chỉ có 15 nhân chứng, 4 giám định viên và 2 đại diện liên quan có mặt tại Tòa. Trong đó, toàn bộ 10 cán bộ công an được Tòa triệu tập đều có mặt. Đại diện gia đình 2 nạn nhân thắc mắc và không đồng ý với việc thiếu vắng quá nhiều nhân chứng, trong đó vắng mặt nhiều nhân chứng quan trọng chứng kiến trực tiếp hiện trường khi vụ án xảy ra, ảnh hưởng lớn đến việc nhận định bản chất vụ án. Chính vì lý do này mà đại diện cho các bị hại đã tỏ ra mất bình tĩnh tại phiên tòa.
Trong phần xét hỏi, HĐXX đã tiến hành thẩm vấn 3 nhân chứng là Nguyễn Phước Cẩm Chi và Đỗ Thị Mai Hoa, Vũ Minh Phương xoay quanh các diễn biến khi vụ tai nạn xảy ra như: có người bị tai nạn mặc áo đỏ không? Có thấy 2 xe cùng chạy song song?... Chiếm phần lớn thời gian buổi chiều, HĐXX và đại diện VKS, các luật sư tập trung hỏi bị cáo và giám định viên về nội dung xác định vết phanh có trên hiện trường là của một xe hay hai xe khác nhau. Vận tốc của xe lúc đó là khoảng bao nhiêu. Các dấu vết va chạm trên hiện trường liệu có đủ để chứng minh hai xe đang chạy sát gần nhau hay không.
Trong phần thẩm vấn, điểm nhấn được những người có mặt tại phiên tòa tập trung chú ý nhất là khi Tòa hỏi nhân chứng Lại Thế Định (cán bộ Công an thành phố Hà Nội). Ông Định là một trong bốn cán bộ công an bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo về những vi phạm trong khi thi hành nhiệm vụ được phân công. Thừa nhận về những sai phạm này, ông Định cho rằng hình thức kỷ luật như vậy đối với ông là không oan và hoàn toàn đúng. Còn ngược lại, đối với điều tra viên Nguyễn Đăng Nhàn, ông này cho rằng việc kỷ luật giáng cấp bậc đối với ông là quá nặng và rất oan.
Diễn biến tại phiên phúc thẩm không có gì mới hơn so với những lần xử trước.
Đã hơn 5 năm trôi qua, các nhân chứng là bạn học cùng lớp với hai nạn nhân đều đã lớn, nhiều em trong số này đã trở thành những sinh viên đại học, có những sự việc các em còn nhớ, nhưng cũng có nhiều nội dung bị lãng quên.
Khánh Ngọc