Bề ngoài, Wendy có một cuộc sống như cổ tích. Cô rời quê nhà Nam Phi tới Singapore dấn thân vào nghiệp người mẫu năm 19 tuổi. Sau đó Wendy gặp danh thủ Fandi Ahmad rồi kết hôn, sống hạnh phúc bên năm đứa con xinh như thiên thần. Người đẹp được ngưỡng mộ khi vừa có tổ ấm hạnh phúc vừa có sự nghiệp người mẫu, kinh doanh thành công.
Huyền thoại Singapore Fandi Ahmad và bà xã Wendy Jacobs kết hôn năm 1996 khi chú rể 34 tuổi còn cô dâu 22 tuổi. Ảnh: Instagram Wendy Jacobs
Tuy nhiên, mùa hè năm 2008, bi kịch xảy ra với vợ huyền thoại Singapore. Khi đó gia đình Fandi Ahmand vừa tới Indonesia sinh sống. Wendy bị ngã trong phòng tắm ở căn hộ tại Jakarta rồi được xác định mắc một căn bệnh lạ phải nằm liệt giường và ngồi xe lăn hơn một năm. Bà mẹ năm con bị vô số cơn co giật, thậm chí ngừng tim tưởng chừng không qua khỏi. Thời điểm đó có giả thuyết Wendy bị "yểm bùa".
Trong một cuộc phỏng vấn năm 2012, cựu mẫu Nam Phi kể lại: "Fandi nhìn thấy tôi trượt chân. Tôi không cảm thấy có gì bất thường. Tôi không biết mình có đập đầu vào đâu không nhưng tôi thấy ổn. Tôi đứng dậy rồi sau đó lên giường nằm và đi ngủ. Sáng hôm sau, tôi không cử động được tay chân, hoàn toàn mất cảm giác. Nếu có thể nhớ được gì tôi sẽ kể cho bạn ngay nhưng tôi đã không nhớ gì hết. Suốt một năm đó, ký ức của tôi mờ nhạt. Tôi chỉ biết rằng tình trạng của tôi xấu tệ hại và nhanh chóng. Tôi nằm ở một viện hai tuần, sau đó tới một viện khác nằm thêm hai tuần nữa rồi lại chuyển viện".
Tuy nhiên bác sĩ ở cả ba bệnh viện tại Jakarta không xác định được nguyên nhân bệnh của cô và Wendy trở về nhà, nơi một bệnh viện mini được dựng lên có đủ máy móc, bác sĩ và y tá chăm sóc. Thời điểm đó, những người thân yêu của cô đã nghĩ tới chuyện xấu nhất. "Bố mẹ tôi bay từ Nam Phi sang và em gái tôi nói với họ rằng tôi không có vẻ gì sẽ qua khỏi. Tôi được gửi trả về nhà ở Jakarta chờ chết (cười). Khi tôi đang điều trị ở nhà, tôi lên cơn đau tim và lại vào viện lần nữa. Tháng 2/2009, họ đưa tôi về Singapore bằng máy bay cấp cứu tư nhân", người đẹp nhớ lại. Wendy được đưa vào phòng chăm sóc tích cực ở Bệnh viện Gleneagles và đưa vào tình trạng hôn mê để cơ thể nghỉ ngơi, phục hồi. Tại Singapore, sức khỏe vợ cựu tiền đạo sinh năm 1962 dần hồi phục.
Ở những thời điểm tăm tối nhất, người đẹp từng là một VĐV chạy nước rút, một người mẫu thành công đã nghĩ thà chết còn hơn. Nhưng lòng tin của chồng cùng nỗi sợ không được nhìn thấy các con khiến cô tiếp tục chiến đấu. Cả gia đình nhanh chóng thích nghi với việc Wendy bị bệnh, luôn ở bên động viên và giúp cô. "Tôi sợ nhất khi mình chết đi bỏ lại Fandi cùng năm đứa con. Ai sẽ chăm sóc lũ trẻ và ai sẽ chấp nhận một người đàn ông đã có năm đứa con. Mất khoảng sáu tháng tôi mới có thể nói chuyện với các con một cách rành mạch, bắt đầu làm những việc cơ bản như tắm rửa, đi dạo hay tới trung tâm thương mại, lái xe... Nó giống như em bé tập đi vậy", Wendy nói.
"Biến cố đó là một phần cuộc sống mà tôi không muốn nhắc lại nhiều. Giờ tôi cảm thấy ổn hơn rồi nhưng tôi vẫn có những ngày tốt lành, những ngày xấu tệ. Vào ngày tốt đẹp, tôi có thể thức dậy và làm mọi việc nhưng vào những ngày tồi tệ, tôi có thể nhập viện. Căn bệnh khiến tôi biết ơn gia đình, những người đã luôn ở bên cạnh ở khoảng thời gian khó khăn ấy. Và tôi biết ơn vì mình vẫn còn sống. Tôi cảm giác chắc hẳn phải có lý do tôi vẫn ở đây, và sẽ có việc gì đó tôi phải làm", người đẹp thổ lộ. Bà mẹ năm con khi ấy vẫn phải dùng thuốc, có ngày uống tới 30 viên và được theo dõi sức khỏe chặt chẽ.
Wendy Jacobs tự tin làm mẫu ở tuổi 47. Ảnh: Instagram Wendy Jacobs
Khi Wendy bị bệnh, mọi thông tin và hình ảnh của cô đều được giấu kín trước truyền thông. Cô chỉ tự tin trở lại trước công chúng tại buổi khai trương học viện của chồng tháng 3/2011.
"Tôi không chỉ là vợ Fandi Ahmad, là mẹ của năm đứa con. Dù tôi có làm gì, tôi vẫn luôn là Wendy Jacobs, vẫn là cô gái trẻ tuổi tới Singapore ngày ấy. Tôi vẫn chăm chỉ và là một chiến binh thực thụ. Sau từng ấy năm, các con tôi đã lớn và tôi vẫn chăm sóc chúng. Tôi chuyển đổi vai trò từ người mẫu sang làm mẹ và một thương gia. Tôi cảm thấy tới lúc mình tỏa sáng rồi. Gửi tới các phụ nữ ngoài kia, tôi muốn nói rằng đừng tử bỏ hy vọng và ước mơ ngay cả khi bạn có con", vợ Fandi Ahmad phát biểu năm 2016.
Fandi Ahmad sinh năm 1952, là huyền thoại bóng đá của Singapore. Cựu tiền đạo 59 tuổi từng 101 lần khoác áo tuyển quốc gia, ghi 55 bàn thắng. Fandi Ahmad theo đạo Hồi nên không rượu bia, thuốc lá, không scandal, sống khiêm nhường. Cuộc hôn nhân 25 năm hạnh phúc của ông và cựu mẫu Wendy Jacbos cũng được coi là hình mẫu. Trong số năm người con, ba con trai của Fandi Ahmad (Irfan, Ikhsan và Ilhan) đều là cầu thủ bóng đá, đang thi đấu tại AFF Cup 2020 ở quê nhà Singapore. Cô con gái Iman đa tài vừa là ca sĩ, diễn viên, người mẫu vừa có bằng tâm lý học còn cậu út Iryan mới 15 tuổi.
Vợ chồng huyền thoại Fandi Ahmad bên năm con. Ảnh: Straitstimes
Hoàng Trang