Nguyễn Thế Anh. |
Chỉ cần gã cởi áo ra là mọi người xung quanh đã đủ "choáng" bởi mật độ dày đặc của những hình xăm màu kỳ quái trên cơ thể. Gã là Nguyễn Thế Anh (29 tuổi), ở xóm Hòa Bình, xã Thanh Hòa, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, chuyên lừa và trộm cắp các loại xe ôtô trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh với thủ đoạn cực kỳ tinh vi. Ngày 26/7, Công an quận Đống Đa đã ra lệnh truy nã toàn quốc đối với gã.
Ngày 25/5, Thế Anh xưng danh là Tuấn Anh, cán bộ dự án của ngành Điện lực, gọi theo số ĐTDĐ đăng trên báo "Mua và bán" của chị Huỳnh Thị Mai An, ở ngõ 58 Kim Mã, chủ nhân của chiếc xe ôtô Mitsubishi Jolie màu xanh, để thỏa thuận thuê chiếc xe trên đi công tác 3 ngày theo lộ trình Hà Nội-Hà Tĩnh và ngược lại với giá trọn gói 3 triệu đồng.
Lái xe Lê Trọng Sơn được chị An điều động đến đón anh "cán bộ dự án" tại cây xăng ngã ba Trường Chinh, Lê Trọng Tấn lúc 22h cùng ngày.
Trên đường đi, Thế Anh tỏ ra là một thanh niên cực kỳ lịch lãm và rộng rãi trong các khoản chi phí. Đến TP Vinh, Thế Anh đã gọi sẵn cho cậu ruột là Lê Tiến Bảy (37 tuổi), ở xã Đăng Sơn, huyện Đô Lương và những người bạn là: Lê Đăng Hà (29 tuổi); Nguyễn Bá Ước (33 tuổi); Trần Quốc Hoàn (18 tuổi), cùng ở xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, chờ để cùng đón đi chơi.
Suốt chặng đường dài, Thế Anh vẫn không tài nào trộm cắp được chìa khóa ôtô của anh Sơn nên đến đêm 28/5, Thế Anh điều tiếp anh Sơn chở mình và cậu ruột về Hà Nội. Chẳng bận bịu gì nhưng Thế Anh cố tình bắt anh Sơn chạy đêm, bởi Thế Anh muốn anh mệt mỏi và dự trù sẽ về đến Hà Nội khoảng nửa đêm để anh Sơn không về nhà được, phải cùng chúng thuê nhà nghỉ. Về đến nhà nghỉ ở phố Chùa Bộc, thuê 2 phòng xong, Thế Anh yêu cầu anh Sơn chở mình và Bảy đi lên vũ trường nhảy, cố tình mời anh Sơn uống rượu ngoại, rồi lại tiếp tục bắt anh chở đi đánh bi-a ở phố Liễu Giai.
2h ngày 29/5 thì tất cả mới về phòng nghỉ, lúc này sự mệt mỏi của chặng đường dài, cộng với men rượu ngoại chếnh choáng đã kéo sụp mi mắt anh Sơn xuống. 4h cùng ngày, Thế Anh trộm chìa khóa xe ôtô của anh Sơn và đăng ký xe, để cậu ruột ở lại làm "thế chấp".
10h, anh Sơn tỉnh dậy, hoảng hốt không thấy Thế Anh và chiếc xe ôtô cùng giấy tờ đâu. Gọi điện thì Thế Anh bảo, có việc mượn đi một lúc. Tin vì vẫn thấy ông cậu Thế Anh nằm ngủ bên cạnh, anh Sơn đã không trình báo cơ quan Công an. Đến ngày 31/5, Thế Anh chủ động gọi điện yêu cầu anh Sơn đi một mình đến đường Âu Cơ nhận xe. Hơn 2 tiếng đợi chẳng thấy gã đâu, anh Sơn hoảng hốt quay về thì ông cậu đã biến mất khỏi nhà nghỉ.
Vài ngày sau (1/6), Thế Anh xuất hiện tại Hà Tĩnh và gọi điện thoại thuê xe ôtô Daewoo Lacetii 4 chỗ màu đen của anh Lê Hải Đảo, ở phường Nam Hà, thị xã Hà Tĩnh chở đi công tác 5 ngày với giá 5 triệu đồng.
Ông cậu Lê Văn Bảy và 2 bạn của Thế Anh cũng được huy động vào Hà Tĩnh. Chúng đi dông dài, thuê nhiều lần nhà nghỉ dọc đường để cố lừa trộm chìa khóa xe ôtô của anh Đảo nhưng chưa được đành theo anh quay về Hà Tĩnh như thỏa thuận. Vì con anh Đảo ốm nên Thế Anh đành thanh toán tiền cho anh nhưng vẫn cố tình giữ lại 1 triệu đồng để buộc anh chở tiếp cho gã khi thuê lần 2.
Ngày 8/6, Thế Anh gọi điện nhờ anh Đảo mua hộ 100 nghìn bánh cuđơ mang đến nhà nghỉ ở thị trấn Chợ Củi, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho gã mang về Hà Nội làm quà. Thế là, một hợp đồng chở ra Hà Nội vào sáng hôm sau lại được 2 bên thiết lập. Nhưng đến TP Vinh thì Thế Anh điện thoại cho Lê Văn Bảy đến khách sạn Thành Đô thuê 2 phòng nghỉ cho Bảy và anh Đảo một phòng, một phòng dành cho Thế Anh khi mượn xe ôtô của anh Đảo đi giải quyết xong công việc trở về.
Thế nhưng, Thế Anh đã đi một mạch, chiều mới gọi điện về bảo anh Đảo và Bảy nhảy xe khách ra khách sạn Kim Đồng I-II ở phố Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) thuê phòng chờ Thế Anh mang xe đến trả. Nhưng đến giờ hẹn, Thế Anh cũng chỉ điện thoại và nói "trắng" luôn rằng đã sử dụng xe của anh Đảo đi chở hàng quốc cấm ở Hải Phòng, nếu biết điều, vài ngày sau sẽ quay về trả xe.
Đến ngày 13/6, anh Đảo lại phải "rong" Bảy lên thị xã Yên Bái theo chỉ dẫn của Thế Anh nhưng cũng chẳng gặp. Đến 4h ngày 14/6, Thế Anh điện thoại bảo anh Đảo cùng Bảy đi taxi đến ngõ 211 Khương Trung (Thanh Xuân). Khi đến đó, vì anh Đảo hết sạch tiền nên đành ngồi lại taxi để Bảy đi vào gặp Thế Anh lấy tiền trả. Nhưng khi Bảy đi vào được khoảng 20m, ngang qua một xe taxi đỗ trong ngõ, cánh cửa đằng sau bật mở, mấy cánh tay lực lưỡng thò ra, bịt miệng, kéo Bảy vào xe. Kẻ thực hiện màn "bắt cóc" ấy không ai khác ngoài Thế Anh.
Từ chối con đường rải hoa để thành tội phạm, điều đó có lẽ không có gì là ngoa, bởi Thế Anh sinh ra trong một gia đình trí thức và thành đạt ở huyện Thanh Chương. Bố gã là một nhà giáo ưu tú, bao thế hệ học trò của ông đã trưởng thành và đang công tác ở những lĩnh vực quan trọng. Vậy mà, ông cay đắng khi thất bại trước chính đứa con trai đầu của mình.
Từ nhỏ Thế Anh cũng là đứa rất thông minh, khi học cấp 2 là một trong hai học sinh giỏi của huyện Thanh Chương được vinh dự ra dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tại Hà Nội. Mọi việc chỉ bắt đầu từ khi Anh ra học trường chuyên ở TP Vinh. Xa sự kèm cặp của gia đình, bản tính lại ham chơi, Thế Anh đã mắc vào lưới của một "chân dài", được "nàng" đưa vào đời với những thú chơi như rượu chè, sàn nhảy thâu đêm suốt sáng…
Từ một học sinh giỏi, Thế Anh trượt dốc thảm hại. Khi thi vào Đại học Bách khoa, Thế Anh chỉ đạt vẻn vẹn 2,5 điểm cho cả 3 môn thi. Sau đó, Thế Anh được ông chú ruột là Phó Chủ tịch HĐQT của Xí nghiệp Xây lắp điện xin cho vào làm ở Xí nghiệp Quản lý điện 110KV thuộc Sở Điện lực Hà Nội.
Về Thủ đô công tác, những thú chơi càng khiến Thế Anh mê mẩn. Ở nhà chú ruột một thời gian mà Thế Anh đã hơn 30 lần mang xe máy Dream của chú đi đặt ở hiệu cầm đồ, có lần phá tủ của chú lấy tiền khiến dù thương cháu mấy, ông chú này cũng đành thả cháu ra ngoài xã hội ở.
Dặt dẹo nhiều nơi, cuối cùng Thế Anh dạt về thuê trọ ở ngách 23, ngõ 291, Khương Trung (Thanh Xuân), sống như vợ chồng với Q., một vũ nữ trên các sàn lớn ở Hà Nội. Ngay trong thời điểm này, cơ quan Công an còn tìm ra được 2 cô gái khác cũng rất xinh đẹp mà Thế Anh đồng thời đang bày đặt chuyện yêu đương.
Hiện nay, ngoài việc bị Công an quận Đống Đa và một số đơn vị khác truy bắt bởi hành vi phạm tội, Thế Anh còn phải lẩn trốn sự truy tìm của một số tay anh chị trong giới giang hồ.
(Theo Công An Nhân Dân)