Gia nhập công ty âm nhạc WEpro, Phi Trường có nhiều cơ hội làm việc chung với Phạm Quỳnh Anh, người bạn thuở tuổi teen của anh. |
- Nhiều người tỏ ra tiếc nuối khi biết anh chia tay với cô bạn gái Hà Nội lâu năm của mình. Anh nghĩ sao, nếu nói khoảng cánh địa lý thường là nguyên nhân gây đổ vỡ cho các mối tình?
- Tôi vốn là người khá kín tiếng về chuyện tình cảm cũng như cuộc sống riêng, nên cũng bất ngờ khi có người hiểu rõ câu chuyện tình của mình như thế. Tôi không muốn nhắc nhiều về quá khứ. Bởi vì, ngoại trừ bản thân tôi là nghệ sĩ, còn những người trong gia đình hay bạn bè, đặc biệt là người cũ của tôi lại là những người không hoạt động trong giới nghệ thuật, nên tôi không muốn nhắc lại, để tránh làm xáo trộn cuộc sống của họ.
Bây giờ, tôi là anh chàng độc thân vui tính. Nhưng độc thân không có nghĩa là không yêu ai và không ai yêu đâu nhé, mà đơn giản là tôi đang ở thời kỳ quá độ mà thôi.
- Nói về chuyện hiện tại thì gần đây có nhiều nghi vấn tình cảm giữa anh và ca sĩ Phạm Quỳnh Anh khi hai người liên tục xuất hiện chung trong nhiều hoạt động, sự kiện. Anh giải thích thế nào?
- Việc xuất hiện chung tôi nghĩ cũng không khó để giải thích, vì tôi mới về cùng “nhà” với Quỳnh Anh, tức công ty âm nhạc WEpro. Hơn nữa, chúng tôi vốn quen biết nhau từ những ngày ở Hà Nội, bây giờ có cơ hội gặp gỡ, gần gũi nhau nhiều hơn thì chuyện liên tục xuất hiện chung là bình thường thôi mà.
Nhiều người hay hỏi tôi và Quỳnh Anh là có sợ “lửa gần rơm lâu ngày sẽ bén” hay không, tôi chỉ cười và nghĩ “chỉ có trời mới biết chuyện gì xảy ra trong tương lai thôi”. Tôi nghĩ, với một cô gái đáng yêu và chân thành như Quỳnh Anh, không hẳn tôi mà rất nhiều chàng trai sẽ coi là người trong mộng. Tôi tuy quý mến Quỳnh Anh nhưng không thể yêu cô ấy được rồi.
- Lý do gì khiến anh không dám yêu một người mà anh dành nhiều lời khen là đáng yêu và chân thành?
- Bởi vì một lẽ rất đơn giản thôi, tôi không thể yêu cô ấy, vì cô ấy đã chân thành yêu… một người khác rồi.
Ngày trước, tôi từng có những trải nghiệm khá buồn khi rơi vào một mối tình tay ba. Lúc đó, tôi luôn có cảm giác khổ sở, khó chịu. Bây giờ, khi nhớ lại, tôi cũng vẫn cảm giác ấy hiện hữu, nên không bao giờ muốn mình phải làm khổ ai đó vì những chuyện tương tự nữa.
"Tôi rất khó để yêu Quỳnh Anh, vì cô ấy đang yêu chân thành... một người khác". |
- Trở lại với chuyện công việc, bước ngoặt nào khiến anh quyết định “trói buộc” mình với công ty âm nhạc thay vì phát triển sự nghiệp như những ca sĩ tự do khác?
- Nhiều người cứ nghĩ, tôi đầu quân vào WEpro vì từng thất bại với con đường ca sĩ độc lập. Tuy nhiên, mọi thứ không hẳn như vậy. Tôi vốn là người đơn giản, và chỉ nghĩ, để thay đổi môi trường làm việc đôi khi không cần phải vì một lý do hay bước ngoặt nào quá to lớn, mà chỉ vì đến một giai đoạn, bản thân mình cảm thấy cần phải thay đổi mà thôi.
Tôi cũng từng mất khá nhiều thời gian để cân nhắc việc có nên gia nhập vào công ty, vì cũng sợ sự gò bó, mất thời gian… Nhưng khi vào công ty, tôi cũng thấy có nhiều cái lợi, như tôi sẽ không phải tự mình lo nhiều việc. Công ty không chỉ vẽ ra lộ trình sự nghiệp giúp tôi mà còn hỗ trợ những công việc khác rất tỉ mỉ.
- Cũng như anh, các ca sĩ trẻ khác khi gia nhập vào công ty âm nhạc của ông bầu “mát tay” Quang Huy đều đặt nhiều kỳ vọng rằng mình sẽ tỏa sáng. Tuy nhiên, anh nghĩ sao trước một thực tế, kể từ sau thời kỳ Ưng Hoàng Phúc, công ty này chưa tạo dựng được tên tuổi nào “hot” trên thị trường ca nhạc?
- Có thể mọi người chưa hiểu rõ, nhưng tôi và mọi người trong công ty không đặt ra những mục tiêu kiểu mơ hồ như "trở nên tỏa sáng", “thành ngôi sao hàng đầu”… mà đều nhìn vào thực tế, rồi đặt ra những mục tiêu cụ thể, những công việc phải làm. Chúng tôi sẽ làm hết sức, làm theo guồng máy của tập thể, để nếu có đạt được kết quả nào, thì đó cũng là công sức chung của tất cả mọi người trong công ty.
Ngoài ra, ở công ty này, tôi cũng được rèn luyện như một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp trên sân cỏ, nghĩa là không chỉ hoàn thành tốt phần việc của mình, mà còn phải biết phối hợp tốt với các đồng đội, để có thể ghi bàn.
- Hình ảnh của anh vốn định hình trong mắt khán giả từ trước đến nay là một chàng trai sở hữu gương mặt baby và tính cách hiền lành. Thế nhưng, trong clip “Sông có khúc, người có lúc”, người xem lại thấy anh có những cảnh quay bán nude, giống với trào lưu khoe cơ thể của các ca sĩ nam gần đây. Vì sao anh làm như vậy?
- Từ trước đến nay, tôi không xây dựng hình ảnh baby hay theo đuổi phong cách trong sáng. Có lẽ đó là sự tự nhiên mà khán giả cảm nhận ở tôi mà thôi. Còn về cảnh quay trong clip. Thực ra, đó cũng không phải là cảnh nude ghê gớm gì lắm. Với tôi, đó chỉ đơn giản là một hành động trong một chuỗi những hành động mà đạo diễn cần để tạo nên câu chuyện. Nó không được tạo ra để câu khách hay gây chú ý.
Tôi đang theo đuổi phong cách âm nhạc pop ballad, còn về phần hình ảnh, tôi muốn để khán giả tự cảm nhận theo từng sản phẩm của mình. Tôi thực sự không thích nói ra, vì cái gì mà cũng phải nói ra mới hiểu thì chán lắm.
"Tôi đang theo đuổi phong cách âm nhạc pop ballad và không chọn cách nude hay khoe cơ thể để đánh bóng tên tuổi". |
- Sau vai diễn khá ổn trong phim truyền hình “Mệnh lệnh hoa hồng”. Anh còn dự định nào khác với lĩnh vực điện ảnh trong thời gian tới?
- Phim truyền hình này tôi tham gia cũng được khoảng một năm rồi. Đó cũng là thời điểm tôi gặp khó khăn trong việc định hướng cho con đường, sản phẩm âm nhạc tiếp theo, nên quyết định nhận lời đóng phim. Lúc ấy, suy nghĩ của tôi cũng rất đơn giản, tôi “mượn tạm” môi trường làm phim để đầu óc thật sự rảnh rỗi đối với âm nhạc, để có thời gian nhìn lại bản thân và nghề nghiệp ca hát của mình.
Thời gian ấy đã cho tôi nhiều điều quý báu, giúp tôi đưa ra được quyết định để có sự thay đổi như bây giờ. Bên cạnh đó, nhờ tham gia đóng phim, tôi phát hiện ra mình cũng cũng có khả năng diễn xuất. Nói về một vai diễn mới bây giờ có vẻ hơi khó, vì tôi chỉ chủ yếu tập trung quay hình cho clip ca nhạc mà thôi, nhưng trong tương lai, thể nào tôi cũng tái ngộ với khán giả màn ảnh nhỏ bằng những vai diễn thú vị khác.
Phi Trường làm chàng trai thất tình, đốt thư tình |
Khang An thực hiện