Phi Thanh Vân vừa đăng trên trang cá nhân dòng trạng thái trải lòng về cuộc sống quá khứ và hiện tại. Cô viết: "Nếu quá khứ không da nâu, chắc chắn đã không có Phi Thanh Vân da trắng của bây giờ. Cảm ơn quá khứ của Vân, dù có bao sóng gió trùng trùng, bao scandal bủa vây, bao danh vọng một thời thì Vân vẫn cố gắng đi lên trong thanh tịnh".
Sở dĩ Phi Thanh Vân nghĩ vậy vì cô cho rằng cuộc sống sẽ chẳng thể thành công trọn vẹn, nó luôn biến đổi muôn màu vạn trạng, lúc đầy ắp những thăng hoa, nhưng có khi thì thăng trầm vạn biến. Cô ví mình như một chú tắc kè hoa sống hoang dã, trải đủ các cung bậc cảm xúc, đủ các màu sắc biến đổi, nhưng kiểu gì cũng sống tốt, sống nhẹ nhàng.

Phi Thanh Vân từng gây ấn tượng với làn da nâu.
"Tắc kè bông đi từ thấp lên cao, từ cao xuống thấp, từ khu nhà nghèo qua khu nhà giàu, chú cứ đi tung tăng như vậy, ở đâu cũng sống khoẻ, sống thanh thản, thanh nhàn và thanh sạch. Cũng chẳng tham lam, tắc kè tắc kè, tặc lưỡi nhân gian, rong chơi xa mãi", cô chia sẻ.
Phi Thanh Vân xuất thân là một người mẫu sau đó lấn sân sang làm diễn viên và tham gia một số bộ phim như: Cô dâu đại chiến, Cô gái xấu xí, Gái nhảy... Thuở mới gia nhập làng giải trí, Phi Thanh Vân có ngoại hình không quá xinh đẹp nhưng gây ấn tượng bởi làn da nâu. Từ năm 16 tuổi cô bắt đầu thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. Trải qua 15 cuộc phẫu thuật lớn, nhỏ cô được mệnh danh là "nữ hoàng dao kéo".

"Nữ hoàng dao kéo" với làn da trắng ở hiện tại.
Những năm gần đây Phi Thanh Vân trung thành với làn da trắng. Ngoài kinh doanh về mỹ phẩm, Phi Thanh Vân còn góp vốn mở công ty tư vấn tâm lý. Cô đã có bằng chuyên gia tư vấn tình yêu và tình dục học. Sau hai lần đổ vỡ hôn nhân, hiện tại Phi Thanh Vân chuyên tâm thiền định, hướng theo Phật pháp. Cô chưa nghĩ đến việc tái hôn dù có nhiều đàn ông theo đuổi.