
Phi Nhung đến thành phố Tampa, bang Florida, Mỹ định cư vào năm 1989. Ba năm sau, chị sinh con gái duy nhất tên Wendy. Lúc này, nữ ca sĩ trở thành mẹ đơn thân, làm việc ở một tiệm may để kiếm tiền trang trải cuộc sống, nuôi nấng con gái. Cùng thời điểm, ca sĩ Trizzie Phương Trinh thuyết phục Phi Nhung chuyển đến bang California sinh sống và theo đuổi nghề ca hát. Sau nhiều đắn đo, Phi Nhung quyết định đưa con gái đến California vào năm 1993. Trong trí nhớ Phi Nhung, đó là một thời gian vô cùng khó khăn khi buổi sáng chị đi làm ở nhà hàng, tối ra trung tâm thương mại Phúc Lộc Thọ bán đĩa. Chị gửi gắm con gái cho mẹ của Trizzie Phương Trinh chăm sóc giùm.

Vài năm sau, một vài người em của Phi Nhung sang Mỹ định cư. Nữ ca sĩ đưa con gái về nhờ người thân trông nom, lo lắng việc học hành. Còn chị cố gắng bám trụ, theo đuổi nghề ca sĩ tại California, kiếm tiền lo cho con một cách tốt nhất. 'Tôi không có học cũng được, nhưng Wendy phải được học hành đầy đủ, chăm chỉ để lớn lên không khổ như mẹ', Phi Nhung cho hay.

Sống xa nhau nên hai mẹ con rất nhớ nhau. Phi Nhung sắm cho con gái một chiếc điện thoại để gọi điện, nhắn tin. Còn Wendy thường mở máy cassette trước khi đi ngủ để nghe những bài hát của mẹ cho thỏa nỗi nhớ.

Phi Nhung từng cho con gái đóng MV cũng như theo mình đi diễn. Chị muốn Wendy hiểu được việc mẹ đi hát vất vả như thế nào, từ đó tạo động lực để bé cố gắng việc học.
Giọng ca Bông điên điển giấu kín thông tin con gái với khán giả suốt nhiều năm để bảo vệ sự riêng tư. Việc làm này khiến Phi Nhung đối diện không ít tin đồn nhưng chị không quan tâm, chỉ mong con lớn lên một cách bình an.

Phi Nhung thừa nhận rất nghiêm khắc với con gái duy nhất. Nhưng may mắn, Wendy thấu hiểu những lời dạy của mẹ, tập trung học tập và biết biết những hy sinh mẹ dành cho mình suốt bao năm qua. Những năm 17-18 tuổi, Wendy vừa học vừa đi làm thêm, mỗi tháng dành dụm 100 USD gửi phụ mẹ lo các em nuôi. Điều này khiến Phi Nhung vô cùng hạnh phúc.

Cuối năm 2018, Windy tốt nghiệp ngành y tá tại một đại học Mỹ. Đây là niềm tự hào to lớn của nữ ca sĩ sau bao năm vất vả, lo lắng cho con.

Hai mẹ con gắn bó, thích đi du lịch với nhau mỗi lần Phi Nhung trở về Mỹ.

Phi Nhung hy vọng con tìm được một người đàn ông yêu thương, biết lo lắng cho gia đình. Còn chuyện giàu nghèo, chị không quan trọng.

Wendy trong một lần hiếm hoi về Việt Nam dự sự kiện cùng mẹ.

Hy sinh cả một đời vì con nhưng đến khi con lớn khôn, Phi Nhung vẫn không nghĩ đến chuyện đi bước nữa. Chị muốn tiếp tục dành tình yêu thương của mình đối với các con nuôi đang cần chị nuôi nấng, dạy dỗ. Wendy luôn ủng hộ nghĩa cử cao đẹp này của mẹ. 'Người ta bảo tôi không mắc nợ chồng, chỉ mãi mắc nợ con cái. Chắc ở kiếp sau, ông trời sẽ cho tôi một cuộc sống hạnh phúc hơn', Phi Nhung nói.
Trước sự ra đi của mẹ vào trưa 28/9, Wendy bày tỏ: 'Mẹ có thể trở về và tiếp tục sống bên con được chứ? Con muốn nghe thấy giọng nói của mẹ, nhìn thấy mẹ cười, ôm thật chặt và không để mẹ rời xa con. Con yêu mẹ nhiều lắm'.
Phi Nhung sinh năm 1970 tại Gia Lai trước khi sang Mỹ định cư. Chị nổi danh với các ca khúc Bông điên điển, Còn thương rau đắng mọc sau hè... Sau nhiều năm thành công ở thị trường hải ngoại, năm 2005, chị về nước ca hát. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, Phi Nhung còn kinh doanh quán chay và tích cực hoạt động thiện nguyện. Chị nổi tiếng nhân hậu khi có 26 người con nuôi là trẻ mồ côi, cơ nhỡ hoặc có gia cảnh khó khăn. Giữa tháng 8, Phi Nhung mắc Covid-19. Dù được bác sĩ tận tình chữa trị, chị trút hơi thở cuối cùng lúc 12h15 trưa 28/9 tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM. |
Hoàng Nam