Phi Nhung tâm sự cô buồn khi biết Mr. Đàm và Trấn Thành bị một số khán giả trách không làm từ thiện trong khi nhiều nghệ sĩ khác tích cực quyên góp chống dịch Covid-19 và hạn mặn miền Tây. Nữ ca sĩ cho biết cô và hai nghệ sĩ rất ít khi nói chuyện, trừ khi có công việc chung mới chào hỏi. Đây cũng là lần đầu cô lên tiếng về đồng nghiệp của mình vì sợ mọi người nghĩ sai sẽ "tội nghiệp cho người tốt".
Cô kể: "Nhiều nghệ sĩ làm từ thiện không phải ai cũng biết đâu. Không riêng về hai người này mà nhiều người khác, dĩ nhiên cũng có tôi trong đó, làm từ thiện nhưng không ai biết. Anh Đàm Vĩnh Hưng là một trong những ca sĩ làm nhiều việc thiện nhất. Mấy chục năm nay anh làm nhưng không nói, trừ khi có việc lớn mới lên tiếng. Còn Trấn Thành, bạn ấy làm âm thầm. Những lúc đi làm về khuya tôi đã thấy anh dừng lại cho bà cụ tiền và chùi nước mắt. Không biết bao nhiêu nhưng bà hứa sẽ không đi lượm rác ban đêm nữa. Không để bạn thấy mình nên tôi đi thẳng về nhà và lòng rất vui".
Bên cạnh đó, giọng ca Trách ai vô tình dành lời khen cho các nghệ sĩ trẻ mới vào nghề và làm từ thiện công khai: "Tôi rất vui khi các bạn làm từ thiện, dù là việc nhỏ công khai lên truyền thông tôi cũng mừng. Mừng vì các em đang tập biết thương người nghèo. Cho dù đánh bóng tên tuổi cũng được, miễn các bạn tập yêu thương người nghèo là đã hạnh phúc lắm rồi".
Không chỉ Trấn Thành và Đàm Vĩnh Hưng dính phải lùm xùm, trước đó vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng cũng bị chê keo kiệt vì chỉ ủng hộ 50 triệu giúp người dân miền Tây. Những bình luận khiếm nhã cho rằng Đông Nhi là sao hạng A, có nhiều tài sản nên phải quyên góp nhiều hơn. Họ thậm chí còn nhắc lại "đám cưới thế kỷ" của cặp sao để so sánh. Tuy vậy, nhiều người cũng lên tiếng bênh vực các nghệ sĩ. Fan cho rằng từ thiện là tùy tâm, cộng đồng nên cảm ơn thay vì so sánh ai làm ít nhiều hoặc chỉ trích họ.