Phi Hùng phủ nhận mọi mối liên quan đến Văn Quyến. |
Khi công an tiến hành các thủ tục bắt Hữu Thắng và Xuân Vinh cũng là lúc nghi can Phi Hùng có mặt ở cơ quan điều tra. Trực tiếp chứng kiến 2 "đồng đội" cũ tra tay vào còng nhưng Phi Hùng vẫn tỏ thái độ lơ láo, không biết sợ là gì. Để Phi Hùng thoát khỏi sự bao vây của phóng viên bên ngoài trụ sở C14, CQĐT đã cho 2 chiếc xe chở Hữu Thắng và Xuân Vinh ra trước, để thu hút sự đeo bám của các phóng viên rồi mới cho Phi HÙng ra ngoài khi không khí đã vắng lặng. Sau đó, Phi Hùng đến một quán bia trên đường Lê Hồng Phong để "giải khát" cùng Vũ Minh Hiếu và Nguyễn Tuấn Thành. Khi tiếp xúc với các phóng viên bên cốc bia, Phi Hùng vẫn rất bình thản: "Tôi có mở một cửa hàng ăn, phục vụ các món Thái Lan nên sang Thái để tuyển đầu bếp và tiện thể, học nấu ăn. Về đến nhà, ngay sau khi nhận được giấy triệu tập, tôi đã lên Hà Nội ngay để cộng tác với CQĐT. Làm gì có chuyện tôi là đầu mối quan trọng của đường dây bán độ của các cầu thủ U23 tại SEA Games 23. CQĐT gửi giấy triệu tập cho tôi, nhưng do tôi đang ở Thái Lan nên không lên Hà Nội được chứ làm gì có lệnh truy nã. Hôm nay, tôi mới có buổi làm việc đầu tiên xoay quanh một vài chi tiết trong đường dây tiêu cực thời gian qua. Thứ 2 tuần tới, tôi sẽ gặp lại các điều tra viên".
Về mối quan hệ với Văn Quyến và Quốc Vượng, cầu thủ này cho biết: "Chúng tôi cùng trưởng thành từ lò xứ Nghệ nên có chơi với nhau dù ở hai thế hệ cách xa. Tuy nhiên, ngoài các quan hệ bình thường như những người đồng hương, chúng tôi không còn điều gì khác". Sau khi uống bia xong, Phi Hùng lên xe của Vũ Minh Hiếu để trở về nhà một người bạn, nghỉ ngơi 2 ngày trước khi trở lại làm việc tại C14.
(Theo Thể Thao TP HCM)