Đêm 16/4, từ tầng 2 quán karaoke Suối Nhạc số 215 đường Đặng Thái Thân, thành phố Vinh, cựu tuyển thủ Nguyễn Phi Hùng và một người bạn tên là Lê Cao Tâm 34 tuổi bị một nhóm 15 thanh niên tấn công bằng... vỏ chai bia. Kết cục, Phi Hùng bị trọng thương thủng phổi và nhiều vết thương khác trên người đang được cứu chữa ở Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.
Ngự trên mặt đường Ngư Hải, cạnh ngã ba nối với phố chính Quang Trung, Suối Nhạc là điểm hát hấp dẫn bởi sự sang trọng và dàn âm thanh chuẩn. Tìm hiểu về vụ lộn xộn đêm 16/4, một nhân viên phục vụ quán karaoke này kể: Đây là điểm Phi Hùng thường lui tới để "đắm mình" với Suối Nhạc. Đêm ấy Phi Hùng đến cùng mấy người bạn cả nam và nữ, mọi hoạt động đang diễn ra bình thường bỗng bất ngờ huyên náo khiến các nhân viên ca trực hốt hoảng: Nhóm thanh niên hàng chục người ở một phòng hát gần phòng hát của nhóm Phi Hùng, tay cầm vỏ chai rượt đuổi cựu tuyển thủ này từ tầng 2 xuống tầng trệt và tấn công Phi Hùng tới tấp.
Sự hung hãn của hơn chục thanh niên nọ làm nhân viên Suối Nhạc và người dân kinh hoàng, không ai dám can ngăn vì sợ bị vạ lây. Sau khoảng 15 phút, Công an phường Quang Trung có mặt thì nhóm côn đồ nọ đã bỏ chạy, để lại một Phi Hùng ngã gục trước quán cháo đêm kề cạnh.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an đã có mặt tại hiện trường thu thập chứng cứ, lập biên bản sự việc đồng thời tiếp xúc với Phi Hùng ngay tại buồng bệnh. Mặc dù tỉnh táo bởi vết thương không nguy hiểm và vài ngày sau đó vết thương đã được phẫu thuật, sức khỏe Hùng đã dần hồi phục, nhưng Phi Hùng vẫn tỏ thái độ không muốn hợp tác với Công an để truy tìm thủ phạm.
Trước đó, Hùng từng bị hai kẻ bịt mặt bám đuổi và chém trọng thương hôm 15/4/2005 và một số vụ đụng độ nguy hiểm khác. Cuộc sống của Hùng thường bị đe dọa nhưng Phi Hùng không khi nào chịu cung cấp thông tin cho công an.
Mặc dù vậy, công an thành phố Vinh vẫn tiến hành điều tra, xâu chuỗi các vụ việc. Tuy rất khó khăn do Hùng không hợp tác, nhưng ba ngày sau vụ xô xát, bước đầu Công an đã tìm được danh tính một số thanh niên tấn công Phi Hùng.
Chiều 19/4, tìm đến nhà Phi Hùng, ngôi nhà 3 tầng nay là nhà hàng đặc sản cơm Thái sang trọng số 184 Phan Chu Trinh, một người đàn ông tự giới thiệu là anh trai Phi Hùng. Anh cho biết: Hùng có chuyện nên anh từ Đức Thọ (Hà Tĩnh) ra chăm sóc và trưa nay mới ở Bệnh viện về. Theo anh, vụ này là do có xích mích từ trước.
Trả lời câu hỏi vì sao Hùng không hợp tác với Công an để bắt bọn hành hung, anh cho hay: Hùng đang mệt nên không nói, chờ khỏe sẽ giải quyết. Đám thanh niên đó Hùng biết cả.
(Theo Công An Nhân Dân)