7h30 bấm điện thoại gọi Thanh ở phường Thanh Nhàn đi uống cà phê sáng để tỉnh táo cho một ngày làm việc mới. Khác hẳn bởi ngày thường, phía đầu máy bên kia báo tắt. Lại bấm máy gọi một cậu nữa tên Hòa. Tiếng cô nhân viên tổng đài lại vang lên bảo máy không bật.
Họ đi đâu nhỉ? Ngồi uống cà phê một mình, chỉ một chốc, tiếng chuông ĐT reo vang. Phía bên kia, Hòa gọi cho bằng máy bàn. Hòa la toáng lên: "Tôi mất máy điện thoại rồi ông ạ, mà bị lừa mới đau chứ, thằng Thanh tối qua đi chơi lớ rớ thế nào cũng bị mất máy giống tôi, ai ngờ anh em mình khôn có sỏi trong đầu mà còn bị lừa. Tôi bị dính cái con gặp trên xe khách đi Hải Phòng đấy".
Cch đây hai hôm, Hòa đi công tác Hải Phòng. Trên xe, thấy một cô gái cứ đưa mắt để ý đến mình. Vốn là một tên háo sắc, Hòa xích đến gần bắt chuyện làm quen, cô gái tiếp chuyện một cách dễ dàng. Cô nói cô là người chuyên thu gom động vật hoang dã, thường xuyên lên Hà Nội đánh hàng. Được lời như cởi tấm lòng. Hòa nói ngay: "Lên Hà Nội cứ gọi anh ra đón, khỏi phải đi xe ôm cho tốn tiền" Sau khi cho số điện thoại, ngay chiều hôm ấy, Hòa đã được như ý vì cô gái lại lên Hà Nội.
Trước khi đi chơi, Hòa tin cho bạn giọng khiêu khích: "Tối nay tao có em Hải Phòng xinh lắm rủ đi chơi, ngon chưa". Và kết quả là chiếc ĐTDĐ Nokia 7270 đắt tiền mới tậu đã bị người đẹp Hải Phòng nẫng mất.
Hòa kể giọng ấm ức: "Ngồi uống cà phê, nó bảo máy nó hết tiền mượn mình gọi, mấy cuộc không được, mồm nó bảo sóng yếu, chân cứ đi ra cửa, tay thì ôm khư khư con ''dế'' của mình. Thế rồi 15 phút sau chạy ra thì chả thấy đâu nữa".
Thanh cũng lâm vào tình trạng tương tự. Cũng một cô gái xinh đẹp rủ đi uống cà phê. Khác cái, khi Thanh vào nhà vệ sinh trở ra thì không thấy cô gái và chiếc ĐTDĐ 6600 đâu nữa.
Ngoài các băng nhóm cướp giật điện thoại bằng xe máy phân khối lớn một cách trắng trợn, thời gian gần đây trên địa bàn Hà Nội đã xuất hiện các phi đội chuyên ăn "dế" đắt tiền. Các phi đội này 100% là nữ và thường có nhan sắc khá mặn mà. Đối tượng chúng nhắm vào đương nhiên là các anh mày râu trông bảnh trai, tay chơi...
Phải thừa nhận kịch bản chúng dựng ra khá công phu khiến ngay cả những anh chuyên đi chơi bời như Thanh và Hòa đều không thể thoát bẫy. Có khi chúng vờ quen nhau trên xe khách, quen nhau trong hàng ăn và cuối cùng là xin số ĐT, hẹn gặp nhau ở quán cà phê.
Phi đội này biết thừa các anh tay chơi thường hẹn nhau buổi đầu tiên là: Đi cà phê. Để cho công việc nhanh gọn, phía ngoài quán cà phê nào chúng đã nhắm đều có một đồng bọn chờ sẵn, chỉ cần mang được ĐTDĐ ra ngoài là chúng lên xe tếch ngay.
Tại khu vực Thành Công, gần mấy quán karaoke, có hẳn một băng nhóm thuê hẳn nhà trọ để đi thực hiện các phi vụ. Sau bị truy lùng gắt gao quá, một số dạt về Nguyễn Công Trứ, một số về thị xã Hà Đông tiếp tục hành nghề. Nghe thì có vẻ ít nhưng nguồn thu của các phi đội này rất cao từ những chiếc ĐTDĐ đắt tiền lấy được. Có tiền chúng lại đi tân trang nhan sắc, mua sắm phương tiện động cơ đẹp, điện thoại đắt tiền thì lúc nào cũng có rồi. Bởi vậy khi đã bập bọn này hầu hết các đấng mày râu đều mắc bẫy. Thậm chí có người biết rồi mà vẫn mất tới 2-3 chiếc ĐTDĐ đắt tiền.
(Theo Nông Nghiệp Việt Nam)