Khi ngắm nhìn những bức ảnh hồn nhiên của trẻ con, bất cứ cặp bố mẹ nào cũng khao khát mình sẽ sở hữu những bức hình đáng nhớ cùng con. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa mong đợi và thực tế đằng sau những bức ảnh lung linh đó là có thật. Bởi sự dễ thương của trẻ con cũng tỷ lệ thuận với nỗi phiền phức mà chúng đem tới. Để có được những bức ảnh trẻ con đầy nghệ thuật, các nhiếp ảnh gia cũng như bố mẹ của lũ trẻ đã phải rất vất vả mới chụp được, thậm chí nhiều kỷ niệm dở khóc, dở cười đã diễn ra khiến các ông bố bà mẹ phải 'nhớ đời'.
Cùng nhau chụp ảnh hôn bé thật trái với mong đợi mà nhiều bậc cha mẹ tưởng tượng.
Giá như con có thể ngoan ngoãn đeo cặp kính tri thức thì tốt biết mấy!
'Bố mẹ cứ bắt tụi con chụp chung hình là sao? Chúng con không thích điều này!'.
Công cuộc tạo nên một bức ảnh lung linh, thắm thiết tình chị em thật xa vời.
'Con không thích làm món quà trong hộp xốp đâu ạ'.
Biểu cảm xa vời mong ước của bố mẹ rất nhiều!
Khoe bụng bầu cùng bé là cả một nghệ thuật đấy các mẹ ạ.
Cái giỏ treo này thật không phù hợp với con chút nào.
Bố mẹ ơi, con sợ bí ngô hơn bố mẹ tưởng đó!
Tạo dáng chụp ảnh cho dịp Giáng Sinh mà sự thật quả là phũ phàng.
Size này không thể vừa với con ạ.
Biểu cảm như mong đợi và trên thực tế của bé khiến nhiều cặp cha mẹ 'ngã ngửa'.
Những tình huống oái oăm có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi chụp hình cùng bé.
Chỉ là chụp ảnh với cà rốt thôi, sao mà khó vậy con yêu!
DaHie
Ảnh: Boredpanda