Vụ tai nạn xảy ra ngoài khơi California, gần bờ biển San Diego lúc 12h30, chỉ ít phút sau khi chiếc Cessna cất cánh từ sân bay quốc tế San Diego trên đường tới Phoenix. Danh tính phi công và 5 hành khách được xác định vài ngày sau.
Ngoài phi công tư nhân Landon Baldwin, 28 tuổi, và người vợ đang mang thai Torrie, bốn hành khách gồm một người cha từ Arizona cùng ba con trai trưởng thành cũng thiệt mạng. Họ là George 'Jeremy' Bingham, 48 tuổi, George 'Bailey,' 26 tuổi, Gavin, 24 tuổi, và Ayden, 20 tuổi.

Landon Baldwin và chiếc máy bay gặp nạn. Ảnh: Facebook
Trước khi tai nạn xảy ra phi công đã báo cáo với kiểm soát viên không lưu rằng anh gặp khó khăn trong việc tăng độ cao ngay sau khi cất cánh. Kiểm soát viên yêu cầu phi công bay lên 1.200 mét sau khi nhận được báo cáo rằng máy bay chỉ ở độ cao khoảng 300 mét. Sau đó, kiểm soát viên hướng dẫn phi công hạ cánh tại sân bay hải quân Mỹ gần đó. Chỉ vài giây sau, phi công liên tục phát tín hiệu cầu cứu trước khi bị mất liên lạc radar.

Phi công Landon Baldwin bên người vợ mang thai Torrie và một trong hai con nhỏ. Ảnh: Facebook
Landon Baldwin và Torrie ra đi để lại hai con nhỏ. Anh được miêu tả là một người bạn đáng tin cậy, hào phóng và chăm chỉ làm việc. Bà bầu Torrie được mô tả như trái tim của mỗi buổi tụ tập, luôn xuất hiện vì người khác và tìm cách khiến mọi người cảm thấy được nhìn nhận, lắng nghe, yêu thương. Torrie, người chỉ còn vài tuần nữa là sinh con thứ ba, là huấn luyện viên đội quần vợt trường trung học địa phương.
Trong khi đó George 'Jeremy' Bingham qua đời để lại người vợ Stephanie, một y tá Trung tâm Y tế khu vực Mt. Graham, và con gái út mới tốt nghiệp trung học Kadie. Người cha 48 tuổi được nhận xét là trụ cột sức mạnh trong gia đình và cộng đồng, người vị tha, có khả năng kết nối mọi người sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để giúp đỡ bất kỳ ai cần. Theo cáo phó, người đàn ông 48 tuổi là tài xế xe tải.

Bốn bố con George 'Jeremy' Bingham (thứ hai từ phải sang) gồm George 'Bailey (ngoài cùng bên trái) Gavin, (thứ hai từ trái sang) và Ayden thiệt mạng trong vụ rơi máy bay hôm 8/6. Ảnh: Facebook
Con trai lớn nhất của Jeremy, Bailey, cũng mới làm bố khi anh và người vợ Ashley có bé 9 tháng tuổi, Carter. Chàng trai 26 tuổi "là người điềm tĩnh, kiên nhẫn, có ý chí mạnh mẽ nhưng cũng có tính cách ngốc nghếch và ồn ào, mang lại niềm vui không ngừng cho những người xung quanh", theo quỹ quyên góp gia đình các nạn nhân mô tả. Gavin "độc lập nhưng vô cùng mềm lòng và khiến mọi người cảm thấy được yêu thương và nhìn nhận". Trong khi đó Ayden sắp cưới, và được coi là linh hồn của các bữa tiệc, thắp sáng mọi căn phòng với năng lượng tích cực. Một người bạn của gia đình viết trên Facebook rằng "thế giới vừa mất đi những người đàn ông tốt nhất" và cái chết của họ "để lại khoảng trống quá lớn".
Hà Trang (Theo Mail)