10 năm trước, khi đang làm việc tại Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc), Yang Fang bị ốm nặng rồi rơi vào hôn mê. Các bác sĩ nói với mẹ cô - bà Xiao Xuefei, 59 tuổi - rằng cơ hội tỉnh lại của Yang rất mong manh và nên ngừng điều trị. Dù vậy, bà Xiao vẫn kiên quyết chuyển con gái, người vẫn còn dấu hiệu sinh tồn, sang buồng bệnh thường để tiếp tục chăm sóc.
Vài tháng sau, Yang bắt đầu cử động trở lại, nhưng vẫn hôn mê và không thể nói chuyện. Xiao đưa con về nhà và tự bắt tay vào quá trình cùng con phục hồi chức năng. Suốt 10 năm, Xiao trở thành người chăm sóc toàn thời gian cho con gái, trong khi chồng vừa đi làm vừa hỗ trợ việc nhà.
Sau khi các bác sĩ gợi ý âm nhạc, khiêu vũ và thậm chí cả du lịch có thể kích thích những dây thần kinh đang "ngủ yên" của Yang, mỗi sáng, bà Xiao lại đẩy xe lăn ra công viên gần nhà, nắm chặt tay con lắc lư theo điệu nhạc.
Tại Trung Quốc, nhiều phụ nữ trung niên có niềm đam mê đặc biệt với khiêu vũ quảng trường, công viên. Hoạt động đơn giản, chi phí thấp này được cho là giúp tăng cường sức sống và chống lại sự cô đơn. Được gọi là "các bà cô nhảy múa ở quảng trường", họ mang theo đài phát nhạc và thường mặc đồng phục. Thỉnh thoảng, họ phải đối mặt với những lời phàn nàn vì gây ồn ào hoặc chiếm dụng không gian công cộng.
Yang Fang những ngày đầu mẹ đưa theo các buổi khiêu vũ. Ảnh: Baidu
Câu chuyện của mẹ con Xiao được những người đi khiêu vũ ủng hộ. Một số người còn giúp Yang tập các bài vận động và hướng dẫn bà Xiao các bước nhảy đầu tiên. Sau hai năm được mẹ dẫn theo các buổi khiêu vũ, Yang đã nói trở lại. Câu đầu tiên cô nói: "Mẹ là người tốt".
Bà Xiao vô cùng xúc động khi con gái tỉnh lại và lập tức đưa con đến bệnh viện. Các bác sĩ nhận thấy những thay đổi đáng kể trong hoạt động não bộ của Yang và gọi đó là "một phép màu".
Suốt 10 năm qua, Xiao vẫn kiên trì tập khiêu vũ hàng ngày cùng con gái. Dần dần, Yang lấy lại được khả năng đi đứng, nói chuyện. Hiện tại, Yang có thể tự chăm sóc bản thân và giao tiếp đơn giản, dù khả năng nhận thức vẫn trong quá trình phục hồi và cô chỉ nhận ra bố mẹ mình.
Bà Xiao Xuefei bên con gái Yang Kang. Ảnh: 6parknews
Trong cuộc phỏng vấn tuần trước, bà Xiao cho hay đã lập một nhóm nhảy tập thể ở quảng trường với 150 thành viên. Bà cho biết cả hai mẹ con đều mê khiêu vũ và vẫn duy trì thói quen này mỗi ngày.
"Chỉ cần con gái tôi hạnh phúc, mọi khó nhọc và mệt mỏi đều xứng đáng" bà Xiao nói.
Câu chuyên của mẹ con bà Xiao khiến nhiều người xúc động. "Những năm tháng kiên trì của bà Xiao thật sự đáng cảm phục. Tình mẫu tử tạo nên những phép màu", một người bình luận. "Âm nhạc và khiêu vũ mang lại sức mạnh chữa lành vượt ngoài lời nói", một người khác viết.
Hướng Dương (Theo SCMP)