Hôm nay, vụ án giết người ở dốc cầu Chương Dương, quận Long Biên đã được đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội. Bị cáo Vũ Văn Dũng (34 tuổi, ở xã Hòa Chính, Chương Mỹ) đã đâm chết anh Ôn Quốc Hưng (40 tuổi, ở phường Đội Cấn, quận Ba Đình) chỉ vì hai bên tranh chấp chỗ bán mía.
Theo cơ quan công tố, chiều ngày 25/1/2009 (tức 30 Tết Nguyên đán, năm Mậu Tý), Dũng và Vũ Văn Khôi (29 tuổi, em trai Dũng) chở hai bó mía đến bán ở vỉa hè gần quán sửa chữa xe máy của anh Hưng. Thấy vậy, chủ quán đã ra đuổi và nói chỗ này mình thường bán mía vào đêm giao thừa hàng năm. Anh em Dũng chuyển mía lên vỉa hè gần ngã ba đường đi Bát Tràng.
![]() |
Bị cáo Vũ Văn Dũng trước vành móng ngựa. |
Để em trai lại bán hàng, Dũng về nhà nghỉ để ngủ. Lúc sau, có vợ Khôi cùng một phụ nữ khác ra trông. Trong khi đó, vẫn còn bực tức vì việc anh em Dũng bán mía ở gần mình, anh Hưng và hai người khác mang tuýp nước ra dọa, bắt phải chuyển đi. "Đối thủ" nhất quyết không rời, anh Hưng liền đẩy hai bó mía xuống sườn đê, đồng thời buông lời chửi bới.
Hai bên giằng co và chửi nhau. Hưng cùng hai người bạn nhảy vào đấm đá. Vợ Khôi chạy bộ về nhà nghỉ, còn chị họ ở lại trông mía. Xô xát một lúc, anh Hưng và bạn bỏ đi. Khôi về kể lại cho Dũng bị ba người đánh. Thấy vậy, Dũng nổi máu "yêng hùng" mượn xe ra chợ mua con dao nhọn rồi tới "hiện trường" giải quyết mâu thuẫn.
Đến nơi, Dũng cầm dao chạy tới lớn giọng hỏi: “Thằng nào vừa đánh em tao”. Anh Hưng nghe thấy liền cầm một đoạn tuýp sắt lao lên đê, chỗ Dũng đang đứng để đánh nhau. Dũng cầm dao nhào về phía đối thủ. Anh Hưng cũng cầm tuýp sắt vụt thẳng nhưng Dũng đỡ được. Gã này thuận tay cầm dao đâm thẳng vào vùng ngực của Hưng rồi cả hai ôm nhau lăn thẳng xuống dưới đê. Đứng dậy thấy Hưng nằm im trong vũng máu, Dũng đã hốt hoảng bỏ trốn…
Anh Hưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Nạn nhân chết do vết đâm thấu tim. Chiều cùng ngày, Dũng ra đầu thú.
Sau khi xem xét, HĐXX nhận định, phía bị hại cũng có lỗi một phần. Tòa đã tuyên phạt Vũ Văn Dũng 12 năm tù.
Việt Dũng