![]() |
Jessica Cutler. |
Tờ Washington Post là tờ báo đầu tiên đã đăng tải câu chuyện này. Jessica Cutler, tốt nghiệp khoa quan hệ quốc tế của Trường Tổng hợp Syracuse. Cô cho biết từng mơ ước trở thành phóng viên và không hổ thẹn đối với cách xử sự của mình. Trả lời phỏng vấn báo, cô vừa cười vừa nói: ”Mọi cái đều có thật, giống như những việc khác thôi. Tôi đâu phải là cô gái dâm đãng duy nhất ở đây mà có hàng triệu cô như vậy. Bạn bè tôi nhiều người còn hành xử tệ hơn nữa ấy chứ”.
Cutler bị đình chỉ công việc trợ lý văn phòng với mức lương 25.000 USD/năm.Không nêu đích danh cô, thượng nghĩ sĩ DeWine tuyên bố: “Cô ta đã sử dụng thời gian và máy móc để lập trình những dữ liệu không phù hợp và có tính khiêu khích vào mạng Web log (viết nhật ký) trên Internet”. Cutler thừa nhận đă làm như vậy và giải thích thay vì viết thư điện tử cho bạn, cô đã viết nhật ký.
Theo Người Lao Động, từng là cựu nhân viên văn phòng của thượng nghị sĩ Joe Lieberman, Cutler đã làm việc ở văn phòng của ông DeWine từ cuối tháng hai. Công việc của cô là trao đổi mail và thỉnh thoảng gọi điện thoại theo ủy nhiệm. Cô bắt đầu viết nhật ký vào ngày 10/5 với bút danh Washingtonienne, trong đó cô không ngại nói toạc ra cô thường xuyên có 6 người tình một tuần. Cô viết: ”Tôi phải cảm ơn những người đàn ông lớn tuổi rộng rãi đă giúp tôi chi trả những khoản chi tiêu của tôi. Tôi biết tôi không phải là người duy nhất sống như vậy nhưng làm sao sống được với thu nhập có 25.000 USD/năm?”.
Trong một trang nhật ký khác cô tả đã “ngủ với một người đã có vợ, là chánh văn phòng của một cơ quan chính phủ do Bush đề cử". Người này đã cho cô ta 400 USD nhưng cô không nêu tên vì không muốn “hủy hoại đời ông ta”. Trong nhật ký, Cutler chỉ viết chữ đầu tên những người đàn ông từng chung chạ với mình.
Người mảnh mai, cao hơn 1,6 m, cô ta tự quảng cáo mình là “có gò má cao và hàm răng đẹp”. Cô cho biết sẽ đến sống và tìm việc ở New York vì vụ scandal ở Washington đă khiến cô quá nổi tiếng. Không những thế cô còn muốn làm việc trong ngành xuất bản vì tin chắc rằng: ”Người ta sẽ tuyển tôi nếu tôi nói tôi đã bị đuổi việc khỏi Nhà Trắng do một vụ bê bối tình dục”.