Bên trong sân bay Chhatrapati Shivaji Maharaj, Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: AD
Theo Hindustan Times, thi thể được phát hiện vào khoảng 22h30 tối 25/3, trong thùng rác của nhà vệ sinh tại khu vực cửa khởi hành nhà ga nội địa T2, sân bay quốc tế Chhatrapati Shivaji Maharaj. Nhân viên vệ sinh ngay lập tức báo cáo sự việc cho lực lượng cảnh sát và các quan chức sân bay để điều tra.
Cảnh sát Mumbai cho biết nạn nhân là "một bé trai được sinh đủ tháng". Thi thể được chuyển đến bệnh viện gần nhất và các bác sĩ xác nhận bé đã tử vong. Việc khám nghiệm tử thi đang được tiến hành để xác định nguyên nhân tử vong.
Cảnh sát cũng đã khởi tố vụ án chống lại cha mẹ của đứa trẻ với tội danh vứt bỏ thi thể. Họ đang cố gắng xác định danh tính nghi phạm bằng cách rà soát camera an ninh và làm việc với hãng hàng không để nắm danh sách hành khách. "Chúng tôi đang tích cực điều tra vụ việc và xác định người chịu trách nhiệm", Indian Express trích lời một quan chức cảnh sát cấp cao.
Nếu bị kết tội theo Bộ luật hình sự Ấn Độ, liên quan đến các hành vi ngăn chặn sự ra đời một đứa trẻ hoặc gây ra cái chết của đứa trẻ sau khi sinh, nghi phạm có thể bị phạt tù 10 năm. Hành vi cố gắng che giấu việc sinh con bằng cách bí mật vứt bỏ thi thể, có thể bị phạt tù hai năm.
Mỗi hãng hàng không có chính sách riêng về hành khách mang thai, nhưng hầu hết đều bị cấm bay ở tuần thứ 36 của thai kỳ. Những hành khách mang thai thường được yêu cầu cung cấp giấy xác nhận đủ điều kiện của bác sĩ mới được phép lên máy bay.
Theo một quan chức ngành hàng không Ấn Độ, do thi thể được tìm thấy gần khu vực lên máy bay nên "có thể là một nhân viên làm việc ở đó chứ không phải là hành khách đã bỏ rơi đứa trẻ".
Tùng Anh (Theo Indian Express)