Josiane Vermeersch đã tới đám tang của em mình cùng với chồng và những người thân trong gia đình. Sau khi buổi lễ kết thúc, bà đi lên con đường dẫn tới cửa nghĩa trang để trở về nhà. Con đường này đi qua phần nghĩa trang dành riêng cho những người chết không có người thân tới nhận hoặc không đủ điều kiện để trả tiền chôn cất cho họ. Đột nhiên, cô cháu gái Megane, 19 tuổi, nhìn thấy một ngôi mộ khắc tên “Olivier Langlet, 1968-2010”.
![]() |
Bà Josiane Vermeersch đã phát hiện ra mộ của con trai khi cùng gia đình đi chôn cất em trai. Ảnh Telegraph. |
Josiane đã rất sửng sốt khi nhìn thấy ngôi mộ đó bởi Olivier Langlet là tên của con trai bà. Nhưng sau một hồi suy nghĩ lại, bà thấy đó có thể chỉ là sự ngẫu nhiên, một ai đó trùng tên với con mình. Tuy nhiên, bà chợt nhớ ra việc đã để lại tin nhắn về sự qua đời của em bà cho con trai vào hai ngày trước nhưng không thấy anh ấy tới dự lễ tang. Vì vậy, bà quyết định gọi điện tới công ty tổ chức tang lễ, tìm hiểu về tên đệm, ngày sinh và địa chỉ của người được khắc trên tấm bia mộ. Bà hoàn toàn bất ngờ và ngã quỵ khi những thông tin trên đó hoàn toàn trùng khớp, ngôi mộ đó không ai khác chính là người con trai yêu quý của bà.
Josiane đã rất thắc mắc vì không hiểu tại sao mình không nhận được bất cứ thông tin nào, “Tôi đã ở đây vào tất cả mùa hè. Tên của tôi và ông xã ở trên giấy chứng tử, điện thoại của con trai tôi cũng có số của tôi ở trong đó”. Cảnh sát giải thích họ đã gửi thư tới gia đình nhưng bức thư bị trả lại vì sai địa chỉ, họ cũng đã cố gắng tìm bà nhưng không được.
Olivier Langet chết trên giường ngay trong căn nhà của mình vào ngày 5/7 nhưng sau khi không tìm được gia đình của ông, ông được chôn cất vào ngày 18/7.
Theo Telegraph, bà Josiane đã rất bức xúc khi nhìn thấy ngôi mộ của con mình bị đắp cẩu thả. Ông bà quyết định sẽ làm một tang lễ trang nghiêm cho con trai. Đồng thời, ông bà cũng sẽ gửi đơn khiếu nại lên chính quyền địa phương.
Nam Long