Tôi và bạn thân quen nhau từ đại học, đến giờ đã hơn 10 năm. Tình bạn của chúng tôi bền chặt, cùng trải qua nhiều biến cố: tôi chứng kiến ngày cưới của bạn, rồi sự ra đời của hai đứa con bạn và cả những lúc bạn khóc vì mâu thuẫn nhỏ với chồng.
Bạn tôi lấy chồng cách đây 7 năm. Anh chồng là người tử tế, điềm đạm, làm trong ngành tài chính. Tôi không thân thiết gì với anh ấy, chỉ gặp mặt vào dịp tụ họp bạn bè hay sinh nhật con cái. Trên mạng xã hội, tôi và anh ta kết bạn nhưng ít khi tương tác.
Tuần trước, tôi vô tình lướt Facebook, thấy chồng bạn bình luận ảnh của một cô gái quyến rũ. Tò mò, tôi vào trang cá nhân của anh ấy và phát hiện anh theo dõi rất nhiều các cô gái gợi cảm, nóng bỏng đăng ảnh khoe da thịt, caption "thả thính". Chồng bạn còn theo dõi một tài khoản có tên Luật sư tư vấn ly hôn. Trang này chuyên đăng những video tư vấn pháp lý cho người có ý định ly hôn.
Không rõ bạn tôi có biết điều này không. Nếu chỉ là chuyện đàn ông nhìn gái đẹp, thì có thể bỏ qua. Nhưng cái tài khoản luật sư kia khiến tôi không yên tâm. Phải chăng vợ chồng bạn tôi đang có vấn đề? Hay anh ta đang có kế hoạch gì đó sau lưng vợ?
Tôi định nói cho bạn nghe, nhưng lại lấn cấn vì lỡ đâu bạn tôi chẳng biết gì, lại bắt đầu nghi ngờ chồng, cuộc hôn nhân đang yên ổn bỗng chao đảo vì tôi? Hoặc tệ hơn, bạn sẽ nghĩ tôi xen vào chuyện riêng, phá hoại gia đình người ta? Bạn đọc nghĩ sao? Trong tình huống này, tôi nên lựa lời nói ra hay tiếp tục giả vờ không biết gì?
Xuân
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.