Tôi 32 tuổi, bạn trai hơn 4 tuổi, hẹn hò được 6 tháng. Chúng tôi sống xa gia đình, thu nhập tốt và đều có quan điểm thoáng. Tôi cho rằng không nhất thiết phải kết hôn, cứ yêu nếu hợp thì có thể sống chung và có con. Vì thế, sau hai tháng hẹn hò chúng tôi đã dọn về ở cùng nhau.
Bạn trai thông minh, làm kỹ sư công nghệ, bận rộn nhưng vẫn quan tâm tôi mỗi lúc rảnh. Anh cư xử hoàn toàn bình thường, chừng mực trong suốt quãng thời gian vừa qua. Chúng tôi chỉ mâu thuẫn đúng một lần khi tôi đi gặp bạn thân là nam. Anh tỏ ra khó chịu, giận hai ngày nhưng rồi chủ động làm lành.
Gần đây, tôi phát hiện một phần mềm mới được cài trong máy tính. Từ lúc quen anh, máy tính tôi hoàn toàn do anh cài đặt, sửa chữa, tôi tin tưởng anh 100% vì đây là chuyên môn của anh. Vì thế, khi anh giải thích phần mềm đó để diệt virus, tôi không mảy may nghi ngờ, cũng không kiểm tra lại. Suốt thời gian này, tôi phát hiện có một vài trang web trong phần lịch sử mà tôi không hề mở. Tôi bắt đầu nghi ngờ máy tính mình có người tác động vào nên đã bí mật mang ra hàng kiểm tra.
Và đúng như những gì tôi linh cảm, bạn trai đã theo dõi tôi được 4 tháng, bắt đầu từ lúc chúng tôi sống chung. Người sửa chữa máy tính giải thích đây là phần mềm có thể theo dõi được mọi hành động của tôi trên máy tính, kể cả khi tôi đã thay đổi mật khẩu. Ngoài ra, họ còn quay lén được tôi mỗi khi dùng máy tính.
Hiện tôi vẫn phải sống chung với bạn trai, cư xử như bình thường nhưng tôi rất sợ. Tôi lo nếu chia tay, anh ta sẽ dọa tung những bí mật, lịch sử tìm kiếm của tôi ra. Tôi phải làm như thế nào trong hoàn cảnh này?
Hà
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.