Ngày 8/8, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã hoàn tất hồ sơ xử lý những người liên quan múa thoát y tại quán karaoke ở số 14 Phan Văn Trị, phường Văn Miếu.
Trước đó, khoảng 0h45 ngày 6/8, các trinh sát bất ngờ ập vào phòng hát 301, quán karaoke trên bắt quả tang ba cô gái đang múa thoát y trước mặt khách. Trước mặt nhóm 5 người, hai chiếc bàn kê sát nhau có ba cô gái uốn éo, nhảy nhót với những điệu múa sexy, khêu gợi.
Nhân viên của quán và ba cô vũ nữ đều bị đưa về trụ sở. Đến sáng 8/8, cơ quan điều tra đã xử phạt 10 triệu đồng đối với quán trên vì "tổ chức, biểu diễn có nội dung truyền bá tệ nạn xã hội...". Ba cô gái cũng bị phạt hành chính mỗi người 10 triệu đồng về hành vi "nhảy múa, thoát y vũ tại vũ trường, nhà hàng, karaoke..."
![]() |
Ba vũ nữ thoát y và nhân viên quán karaoke tại trụ sở cảnh sát. |
Khoảng một tháng nay, các trinh sát đã lập chuyên án để bắt quả tang ổ thoát y trên. Những biểu hiện của quán như hoạt động quá giờ, thường xuyên mở nhạc to, khách tới tấp nập... đã nằm trong tầm ngắm của cảnh sát. Ngoài ra, khi về khuya, chiếc cửa cuốn của quán karaoke này được kéo sập xuống, khóa bên ngoài.
"Ngay từ ngoài đầu phố Tôn Đức Thắng đã có khoảng hai thanh niên luôn túc trực làm nhiệm vụ cảnh giới. Trước cửa quán karaoke cũng có người trông chừng...", một cán bộ điều tra cho biết. Sau khi xác định được có một số cô gái đến quán có biểu hiện hoạt động không lành mạnh, trinh sát quận đã tiếp cận mục tiêu.
Khoảng 0h30 phút ngày 6/8, 16 cảnh sát, trong đó một tốp mặc thường phục áp sát quán. Lúc này, các anh đã khống chế được hai người đứng canh ở đầu phố Phan Văn Trị, để họ không kịp báo cho nhóm trong quán.
Các anh định phá khóa khi gã đứng canh một mực nói không có chìa. Tuy nhiên, anh này lại hé lộ về sợi dây sắt treo ở góc cửa ra vào. Nhóm trinh sát kéo được cánh cửa lên và ập vào phòng nơi có tiếng nhạc phát ra mạnh. Bên trong, ba cô gái đang uốn éo, trang phục chỉ còn lại chiếc quần chip, múa trước mặt 5 người khách.
"Ngoài khách tới quán, 5 cô nhân viên cũng có mặt trong phòng để tiếp rượu bia. Mọi thứ ngổn ngang, đặc quánh mùi rượu thuốc lá", một điều tra viên kể. Ba cô đứng trên hai chiếc bàn kê sát vào nhau, múa sexy. Thỉnh thoảng các cô tiến lại gần, ngồi vào người khách để nhận được tiền bo.
Cảnh sát thu giữ số tiền khách bo là 2,4 triệu đồng. Số vũ nữ thoát y khai họ được trả tiền công 500.000 đồng mỗi người cho 30 phút múa. Họ kiếm thêm chủ yếu là những màn khêu gợi để khách không ngại chi tiền ra bo. Trên thực tế, nhân viên của quán thu của khách là 1,8 triệu đồng cho mỗi một cô múa thoát y.
Các cô gái này thường được những người đi trước truyền lại kỹ thuật múa và "công nghệ moi tiền khách". Mất khoảng 1 tháng tự học của nhau, những người mới có thể hành nghề và kiếm tiền rủng rỉnh. Hoạt động của nhóm này thường là trên phố Bùi Thị Xuân, Mai Hắc Đế và Lê Văn Hưu...
Theo một trinh sát tham gia phá án, để tiếp cận và lấy được lòng tin của nhân viên quán, khách mới được thưởng thức các màn múa thoát y từ A đến Z. Thông thường khách phải thể hiện là "dân chơi đích thực", uống rượu ngoại, vung tiền sẽ dần dà lấy được "cảm tình" của nhân viên.
Việt Dũng