Vào ngày 21/6/1981, Hoàng tử William cất tiếng khóc chào đời và được tất cả các thành viên trong gia đình hoàng gia hân hoan chào đón. Theo Express, vị thái tử mới lên chức bố vào lúc ấy, Charles, đã viết thư cho cô họ Patricia Mountbatten để thông báo tin vui.
Thân vương xứ Wales viết: "Sự xuất hiện của cậu con trai nhỏ của bọn cháu là một trải nghiệm tuyệt vời và là một trải nghiệm có ý nghĩa hơn bất cứ điều gì cháu có thể tưởng tượng. Cháu cảm thấy rất may mắn vì đã ở bên cạnh Diana suốt thời gian qua, vì cháu cảm thấy như thể mình đã được san sẻ với cô ấy trong quá trình sinh nở. Và kết quả là, cháu đã được đền đáp xứng đáng khi nhìn thấy một sinh linh bé nhỏ thuộc về bọn cháu, mặc dù nó dường như cũng thuộc về cả những người khác".
Tuy nhiên, Nữ hoàng được cho là đã có phản ứng khá khác biệt với con trai. "Ơn trời là thằng bé không có đôi tai giống bố nó", bà nói.
Nhận xét đùa vui với người nhà được coi là đặc trưng của Nữ hoàng. Bà đã sử dụng sự thông minh, lanh lợi của mình để đối đáp với người thân và để chào hỏi mọi người tại các sự kiện công khai. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi Nữ hoàng để lại một nhận xét táo bạo về cháu trai William.
Theo bộ phim tài liệu của Netflix được phát hành vào năm 2013, The Royals, khi gặp cậu con trai mới sinh Charles, Hoàng thân Philip cũng từng nhận xét hài hước rằng trông Charles giống như một cái "bánh pudding mận".
Sự hài hước của Nữ hoàng cũng không chỉ dành riêng cho người dân nước Anh. Một giai thoại được Richard Griffin - cựu nhân viên an ninh hoàng gia - kể lại với tờ Times cho thấy một tình huống dí dỏm khác của Nữ hoàng.
Theo Griffin, một nhóm du khách Mỹ đã không nhận ra Nữ hoàng khi bà đi dạo cùng một cảnh sát mật quanh cung điện. Nhóm du khách sau đó đã hỏi bà xem bà đã bao giờ gặp Nữ hoàng thật chưa. Lúc này, khiếu hài hước của Nữ hoàng liền nổi lên.
"Tôi không, nhưng người cảnh sát này thì có đấy", bà đáp và chỉ vào nhân viên bảo vệ của mình.
Sau đó, nhóm du khách tiếp tục tham quan, không hề biết rằng chính bản thân họ vừa gặp và nói chuyện với Nữ hoàng.
Tùng Anh (Theo Mirror)