- Một năm qua, cuộc sống chị thế nào?
- Tôi đã trải qua một "cuộc cách mạng" bản thân trong năm qua khi thử sức ở vai trò mới - nhà sáng lập kiêm chủ tịch một giải thưởng về phun xăm thẩm mỹ. Ở vị trí này, tôi làm việc hết công suất, gần như dành toàn bộ thời gian và tâm trí cho công việc.
Điều đó khiến chồng con thiệt thòi vì tôi ít gần gũi, quan tâm như trước. May mắn là ông xã luôn thấu hiểu, ở bên và động viên tôi theo đuổi mục tiêu lớn.
Tôi biết ơn chồng vì luôn yêu thương, bao dung và che chở trong mọi hoàn cảnh, dù đôi lúc anh cũng tủi thân, giận dỗi vì thiếu những khoảng thời gian riêng tư của hai vợ chồng.
Phan Như Thảo tại sự kiện.
- Chị vừa kết thúc điều trị túi mật chưa lâu, đã làm việc hết công suất, vậy vấn đề sức khỏe thế nào?
- Sức khỏe luôn là vấn đề quan trọng, cần được ưu tiên dù ở bất kỳ thời điểm nào. Tôi cũng đang trong quá trình cải thiện thể lực bằng phương pháp "dưỡng sinh nhờ tâm trí". Tôi tin rằng não chúng ta sẽ kiểm soát được sức khỏe của cơ thể, nên khi tinh thần mạnh, mọi thứ sẽ ổn.
Tất nhiên, tôi vẫn phải ngoan, nghe lời chồng, bớt ăn mấy món mình thích nhưng không có lợi cho sức khỏe và tập ăn nhạt hơn. Lâu lâu, ông xã "dọa" tôi rằng: "Cố mà sống khỏe mạnh bên anh, đừng để anh tự do quá sớm".
- Có thêm dự án mới, chị quản lý và vận hành những đầu việc cũ ra sao?
- Với các mô hình kinh doanh đang vận hành ổn định, tôi cố gắng duy trì nhưng phải thừa nhận kinh tế hiện nay rất khó khăn, nên chọn thu hẹp thay vì mở rộng. Nhiều lúc đứng trước bài toán cắt lỗ, tôi lại lo nhân viên mất việc, ảnh hưởng cuộc sống nên tiếp tục gồng gánh.
Ông xã đôi khi trách tôi "cố quá", khuyên nên bình tĩnh và quan sát. Tôi hiểu mình còn nhiều thiếu sót nên luôn chú ý học hỏi, hoàn thiện. Dù là công việc cũ hay mới, tôi đều tự nhủ phải chu toàn, chậm nhưng chắc.
- Vai trò mới tạo áp lực thế nào cho chị?
- Khó khăn và áp lực nhiều, nhưng tôi xem thử thách là cơ hội để phát huy tối đa thế mạnh của bản thân.
Nhờ 20 năm hoạt động trong showbiz, tôi hiểu cách tạo nên một sân khấu chỉn chu, thu hút và truyền cảm hứng. Với giải thưởng do mình sáng lập, tôi muốn biến nó thành "không chỉ một cuộc thi, còn là trải nghiệm", nơi mỗi người tham gia đều cảm giác như bước vào "thế giới của những người nổi tiếng".
Áp lực rõ ràng khi ngành phun xăm thẩm mỹ chưa có nhiều cuộc thi, giải thưởng uy tín, và người tiên phong luôn phải đối mặt thử thách. Để xây dựng một sân chơi công bằng, minh bạch, tôi buộc phải thiết kế mô hình chặt chẽ ngay từ đầu.
Tôi tin vào hướng đi của mình nhờ 10 năm kinh nghiệm chuyên môn và đội ngũ cộng sự giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết. Mỗi ngày làm việc với dự án này, tôi như đang chinh phục một hành trình khám phá, nhận ra bản thân có sức bền và khả năng chịu áp lực ở mức độ chưa từng trải qua.
Trước đây, tôi nghĩ mình hướng nội, thích tận hưởng sự cô đơn, nhưng hóa ra vẫn có khả năng kết nối và lan tỏa năng lượng tích cực đến người khác. Khi nhìn thấy ánh mắt tự hào của thí sinh được vinh danh hay hình ảnh các nghệ nhân tự tin bước lên sân khấu, tôi cảm nhận rõ mình đang sống một cuộc đời đầy giá trị.
Nhan sắc Phan Như Thảo, 36 tuổi.
- Ông xã Đức An nói giai đoạn này chị quá bận rộn nhưng vẫn có ý tưởng sinh thêm con, lý do là gì?
- Tôi luôn ưu tiên gia đình, chỉ cần ông xã đồng ý, tôi sẵn sàng gác bớt công việc để sinh con. Khi theo đuổi những mục tiêu lớn, tôi càng nhận ra sự đồng hành của người thân quan trọng thế nào. Nhờ chồng ủng hộ, tôi có thêm sức mạnh để vừa làm việc, vừa làm mẹ. Tôi tin mình hoàn toàn có thể là một phụ nữ nhiều tham vọng và cũng là bà mẹ đông con nếu có điều kiện.
- Việc sinh nở có thể khiến chị một lần nữa đối mặt áp lực cân nặng, chị nghĩ sao?
- Tôi hay đùa rằng "khi mọi người tìm kiếm từ ngữ để khen tôi, họ luôn khen phúc hậu, vì thực sự tôi mập quá, không thể khen đẹp được". Tôi cũng thấy vui và biết ơn khi mọi người nhìn mình với ánh nhìn tích cực, dù tôi chưa bao giờ áp lực với cân nặng.
Thỉnh thoảng, tôi lên kế hoạch giảm cân vì nghĩ rằng "mình mập cũng lâu rồi, gầy một cái cho mọi người giật mình chơi".
Nhưng sau khi trải qua thời gian trị bệnh, tôi nhận ra sức khỏe mới là thứ đáng trân trọng nhất. "Mập mà sang" đối với tôi là lời khen thú vị, nó cho thấy phụ nữ có thể tỏa sáng và vẫn cuốn hút với bất kỳ vóc dáng nào, miễn là mình tự tin và yêu thương bản thân.
- Điều này có nghĩa từ nay chị sẽ không bận tâm chuyện giảm cân nữa?
- Làm đẹp và giữ vóc dáng vẫn quan trọng, nhưng tôi không còn đặt nó ở mức "áp lực phải hoàn hảo" như trước. Bây giờ, ưu tiên hàng đầu của tôi là sức khỏe, tinh thần và giá trị công việc mình đang làm. Khi mình khỏe, hạnh phúc và tự tin, vẻ đẹp sẽ tự nhiên toát ra.
Tổ ấm của Phan Như Thảo.
Nguyên Thảo