- Chị thấy mình giống và khác vai Vân Trang trong 'Thương ngày nắng về' như thế nào?
- Tôi giống Vân Trang ở chỗ độc lập, mạnh mẽ, quyết đoán trong công việc nhưng không bị thiếu thốn tình cảm gia đình, mong manh, thu mình vì những tổn thương như cô ấy. Tôi trải qua nhiều áp lực để tạo nên Vân Trang. Có những ngày đi quay về, tôi lo lắng đến bật khóc và tự vấn bản thân rất nhiều câu hỏi: "Làm thế nào để thể hiện thần thái của một giám đốc marketing?", "Làm thế nào để thể hiện tình mẹ con của một cô gái bị mẹ bỏ rơi rồi được người khác nhận nuôi?"... Tôi chưa từng trải qua những cảm xúc như thế ở ngoài đời nên phải tìm tòi, vận dụng cảm xúc để khán giả thực sự hiểu được nhân vật của mình. Khi nghiêm túc với công việc, tôi tin kết quả nhận lại sẽ xứng đáng.
- Chị đầu tư thế nào cho vai diễn này?
- Với tôi, đây là vai diễn rất quan trọng. Riêng trang phục thôi cũng khiến tôi đau đầu rồi.
Tôi mất nhiều công sức để tính toán nên đầu tư, xây dựng hình ảnh sao cho Vân Trang vừa sang trọng, quyền lực, thời trang nhưng không được quá chưng diện vì mẹ vẫn đang tần tảo bán bún riêu. Tôi nhờ nhà thiết kế Cao Minh Tiến giúp sức trong việc định hình phong cách và tốn rất nhiều thời gian lẫn tiền của đi gom đồ. Tuy nhiên, 50% số đồ đó không dùng được vì quá diện, không phù hợp với nhân vật hoặc bối cảnh. Cuối cùng, tôi phải nhờ đến 3-4 người giúp mình tìm đồ.
- Nếu tự đánh giá, chị sẽ cho mình mấy điểm trong vai này?
- Tôi nghĩ mình được 7/10 điểm. Ở những tập đầu, Vân Trang không có nhiều đất diễn và được nhận xét hơi gồng, chưa tự nhiên. Nhưng từ tập 18 trở đi, đất diễn nhiều hơn, những phản hồi dành cho Vân Trang cũng tích cực hơn và tôi rất vui vì điều đó.
- Gia đình phản hồi như thế nào về vai diễn của chị?
- Bạn Nem rất thích xem phim của mẹ, nhớ tình tiết và rất ủng hộ mẹ. Những ngày ở bên bố, bạn thường gọi điện và bảo: "Mẹ ơi, con vừa xem phim của mẹ". Nghe con động viên, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Do đặc thù công việc, tôi không thể dành toàn bộ thời gian cho con và thừa nhận mình là bà mẹ thiếu sót ở khoản đó. May là bé có ông bà nội và bố chăm sóc chu đáo và đó là chỗ dựa vững chắc để tôi yên tâm đi đóng phim. Bất kỳ khi nào có thời gian rảnh, tôi sẽ đón con ngay.
- Chị và chồng cũ giữ mối quan hệ ra sao?
- Tôi và chồng cũ giờ có thể nói chuyện bình thường, trao đổi với nhau về mọi thứ trong cuộc sống, kể cả áp lực hay khó khăn chứ không chỉ con cái. Chúng tôi giờ là bạn, giữ mối quan hệ văn minh.
- Vài năm gần đây, chị thường chọn những vai trưởng thành, đa chiều thay vì những nhân vật tiểu thư, sinh viên như trước. Đổ vỡ hôn nhân và biến cố trong cuộc sống ảnh hưởng thế nào đến cách chọn vai của chị?
- Đổ vỡ hôn nhân không tạo áp lực gì cho tôi, đó chỉ là khép lại một trang cũ để mở ra một trang mới trong cuộc sống mà thôi. Biến cố đó cũng không làm tôi thay đổi cách chọn vai hay định hướng phát triển sự nghiệp. Tôi là một người mạnh mẽ, cá tính, đôi khi quá độc lập, không nhất thiết lúc nào cũng phải có người bên cạnh, thậm chí có lúc còn thấy đó là may mắn vì cảm xúc của mình trở nên đong đầy hơn.
Trải qua rất nhiều biến cố, tôi đúc kết được rất nhiều cảm xúc khác nhau, từ đó cảm nhận nhân vật tốt hơn khi diễn. Tôi có thể ném vào vai diễn của mình cảm giác hạnh phúc khi sinh nở, sự cô đơn khi làm mẹ đơn thân... Các vai diễn của tôi giờ đây sinh động, nhiều màu sắc, có chiều sâu hơn so với các vai diễn tưng tửng, một chiều thời sinh viên.
- Đâu là động lực để chị nhận vai liên tục, nỗ lực không ngừng cả trong nghệ thuật lẫn kinh doanh khi sống độc thân?
- Trước tiên là vì bản thân, nếu mình không yêu bản thân thì sẽ chẳng ai yêu mình. Thứ hai, tôi muốn mang đến cho con cuộc sống tốt đẹp, đầy đủ hơn, khỏa lấp sự thiệt thòi vì bố mẹ chia tay của bé. Thứ ba, tôi muốn trở thành niềm tự hào của bố mẹ. Tôi từng làm bố mẹ buồn vì hôn nhân đổ vỡ nên rất muốn báo hiếu bằng những thành công trên con đường sự nghiệp.
- Mục tiêu tiếp theo mà chị muốn chinh phục là gì?
- Tôi muốn chinh phục những vai diễn khó hơn. Trước đây, tôi đóng nhiều phim nhưng chưa bao giờ được công nhận là một diễn viên có thực lực. Sau vai nặng ký này, tôi muốn được công nhận là diễn viên Phan Minh Huyền chứ không phải hot girl đi đóng phim. Không được đào tạo bài bản nhưng tôi đã cống hiến hết mình cho công việc này và rất mong nhận kết quả xứng đáng.
- Nếu nói chị ám ảnh với danh xưng 'hot girl đóng phim', chị nghĩ sao?
- Tôi không ám ảnh hay ác cảm với danh xưng đó. Là hot girl cũng thích mà và nhờ nick name đó tôi mới có được ngày hôm nay. Tuy nhiên, khi đã trưởng thành, tôi muốn mọi người ghi nhận mình ở một cái tên trưởng thành hơn. Cái tên Huyền Lizzie rất phù hợp với tôi thời trẻ nhưng giờ tôi đã hơn 30 tuổi, làm mẹ đơn thân rồi, nó không phù hợp nữa. Tôi muốn khán giả nhìn nhận mình ở hình ảnh trưởng thành, giàu cảm xúc và chuyên nghiệp hơn.
- Tại sao chị không nghĩ đến mục tiêu tìm bến đỗ mới sau nhiều năm ly hôn?
- Cuộc sống của tôi đang rất ổn vì công việc tốt, con cái ngoan ngoãn, bố mẹ khỏe mạnh. Tôi cũng thích có người bên cạnh nhưng duyên chưa tới thì không phải vội. Ưu tiên của tôi giờ không phải là đi bước nữa. Nhìn bạn thân của mình chồng con đuề huề, tôi cũng không sốt ruột. Con cái đã lớn, mọi thứ đã tròn trịa nên giờ là lúc tập trung cho sự nghiệp, chưa cần thiết phải tìm bến đỗ mới cho cuộc đời.
Ảnh: NVCC
Phan Minh Huyền sinh năm 1990 ở Hà Nội. Cô từng tham gia cuộc thi Miss Teen 2009 và là một trong những hot girl đình đám. Cô bén duyên với điện ảnh thông qua nhiều phim truyền hình: 'Bộ tứ 10A8', 'Bí mật của Eva', 'Ba đám cưới, một đời chồng', 'Ngược chiều nước mắt'...
Cô và chồng cũ tổ chức đám cưới năm 2014 sau 6 năm hẹn hò nhưng hôn nhân không yên ấm. Cô hoàn thành thủ tục ly hôn đầu năm 2019 sau thời gian dài sống ly thân. Đến giữa năm 2019, nữ diễn viên mới công khai chuyện riêng tư trên báo. Sau khi "đường ai nấy đi", cả hai vẫn kết hợp chăm sóc con trai. Phan Minh Huyền giữ mối quan hệ tốt đẹp với gia đình chồng cũ.