Diễn viên sẽ xuất hiện trong phần hai của phim, khi các nhân vật ở độ tuổi trưởng thành. Chưa thể chia sẻ nhiều về vai diễn nhưng cô tin rằng sẽ mang đến hình ảnh mới mẻ trong lần trở lại này.
Phan Minh Huyền nhận lời tham gia dự án cách đây vài tháng và giờ vẫn ở giai đoạn chuẩn bị, chờ quay. Cô sẽ đóng chung với Huỳnh Anh, Hạ Việt Dũng, Trọng Lân và Quỳnh Châu.
Diễn viên Phan Minh Huyền.
Thông tin Phan Minh Huyền tái ngộ được nhiều khán giả phim giờ vàng VTV chú ý. Trên trang cá nhân của nữ diễn viên, nhiều người bày tỏ phấn khích vì sắp được gặp cô trong phim mới: "Em chờ phim của chị lâu lắm rồi", "Cuối cùng chị cũng chịu đi phim rồi, hóng quá", "Mong chờ quá, sắp được gặp cô ấy trên tivi rồi"...
Trước đó, Phan Minh Huyền dành gần hai năm để nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống sau thành công của Chúng ta của 8 năm sau. Mỗi lần được hỏi về các dự án mới trong thời gian im ắng, cô đều cho biết đang chờ kịch bản phù hợp. Nữ diễn viên nói việc tạm nghỉ sau mỗi vai diễn dài hơi là điều cần thiết để tái tạo năng lượng cho dự án mới.
Trích đoạn 'Cách em một milimet'
Cách em một milimet do Trần Trọng Khôi và Phạm Gia Phương làm đạo diễn, kể về cuộc sống của nhóm bạn từ thời tuổi thơ đến lúc trưởng thành. Ở phần một, bối cảnh chủ yếu ở vùng quê thanh bình, khi điện thoại và internet còn chưa phổ biến. Nơi đó, đám trẻ có tuổi thơ rực rỡ với những trò nghịch ngợm và những khoảnh khắc đáng nhớ khi lớn lên bên nhau. Thời gian trôi về 20 năm sau, mỗi người đều có cuộc sống riêng và được gắn kết trở lại bằng những kỷ niệm khó quên, trở thành điểm tựa của nhau khi khó khăn. Nhiều câu chuyện tình yêu nảy mầm từ tình bạn cũng được bộ phim đề cập.
Phan Minh Huyền sinh năm 1990, thường được biết đến với cái tên Huyền Lizzie. Cô từng tham gia cuộc thi Miss Teen 2009 và là một trong những hot girl đời đầu ở Hà Nội. Cô kết hôn năm 2014 nhưng năm 2018, cô chuyển ra ngoài sống cùng con. Đến năm 2019, cô hoàn tất thủ tục ly hôn và công bố thông tin với công chúng. Từ đó, cô tích cực trở lại truyền hình với các bộ phim Chạy trốn thanh xuân, Tình yêu và tham vọng, Hồ sơ cá sấu, Thương ngày nắng về, Chúng ta của 8 năm sau...