Bộ phim Cách em 1 milimet xoay quanh cuộc sống của nhóm bạn sinh ra và lớn lên ở Làng Mây, với câu chuyện tình yêu tuổi học trò giữa Ngân (Trang Mây) và Viễn (Sơn Tùng) được nhiều khán giả yêu thích. Tuy nhiên, từ khi bước sang phần hai, nhiều khán giả đòi bỏ phim vì dàn diễn viên chính được thay thế hoàn toàn và mối quan hệ của hai nhân vật chính cũng rẽ sang một hướng hoàn toàn mới.
Phan Minh Huyền ở hậu trường "Cách em 1 milimet"
Sau gần 20 năm, mối tình thuở học trò của Ngân (Phan Minh Huyền ) và Viễn (Hà Việt Dũng) chỉ còn là câu chuyện quá khứ. Ngân kết hôn, làm mẹ của hai đứa trẻ, trở thành nữ tổng tài với công ty riêng, còn Viễn vẫn độc thân, ôm mãi nỗi hậm hực vì Ngân "lấy chồng nhanh như điện và không có mắt nhìn người". Trên fanpage của nhà phát hành, nhiều khán giả bày tỏ bức xúc khi để Ngân cách Viễn "một đời chồng" chứ không phải "1 milimet" như tựa đề của phim.
Trích đoạn 'Cách em 1 milimet'
Phan Minh Huyền nói cô theo dõi bình luận trên mạng xã hội và biết khán giả đòi bỏ phim vì mối quan hệ của Ngân và Viễn không như ý họ, thất vọng hai người từng có mối tình đẹp lại chia lìa như vậy. Tuy nhiên, vẫn có người đặt ra nghi vấn chắc hẳn phải uẩn khúc gì thì Ngân mới quyết định lấy chồng, có con nhanh như vậy. "Tôi tin khán giả sẽ bị thuyết phục bởi những cú twist hé mở những điều bất ngờ, lý do dẫn đến các quyết định, cách hành xử của Ngân", cô cho biết.
Nữ diễn viên nói cô chờ gần hai năm sau Chúng ta của 8 năm sau mới nhận vai mới vì muốn trở lại với hình ảnh khác biệt, tránh nhàm chán trong mắt khán giả. Với cô, Ngân là một nhân vật thú vị, có nhiều đất diễn và khai thác hình tượng cô chưa từng thể hiện trên truyền hình. Đây là lần đầu tiên cô được làm mẹ trên phim với cuộc hôn nhân rất nhiều drama. "Thể hiện diễn biến tâm lý của một người mẹ trong hoàn cảnh vợ chồng nhiều mâu thuẫn đan xen là điều vô cùng mới mẻ và hấp dẫn với tôi", Phan Minh Huyền nói.
So với Vân Trang của Thương ngày nắng về, Ngân sắc sảo và thành đạt hơn nhiều. Nhân vật này không chỉ có công ty riêng làm ăn phát đạt mà còn góp vốn trong công ty của Viễn. Bên cạnh đó, Ngân còn là bà mẹ hai con, giỏi giang quán xuyến. Vì vậy, cô tạo hình cho nhân vật bằng những bộ cánh thanh lịch, sang trọng phối cùng túi xách, phụ kiện hàng hiệu sẵn có thay vì sử dụng đồ phổ thông như ở phim trước.
Phan Minh Huyền nhận hoa và bánh động viên của khán giả khi phim lên sóng.
Cách em 1 milimet do Trần Trọng Khôi và Phạm Gia Phương làm đạo diễn, kể về cuộc sống của nhóm bạn từ thời tuổi thơ đến lúc trưởng thành. Ở phần một, bối cảnh chủ yếu ở vùng quê thanh bình, khi điện thoại và internet còn chưa phổ biến. Nơi đó, đám trẻ có tuổi thơ rực rỡ với những trò nghịch ngợm và những khoảnh khắc đáng nhớ khi lớn lên bên nhau. Thời gian trôi về 20 năm sau, mỗi người đều có cuộc sống riêng và được gắn kết trở lại bằng những kỷ niệm khó quên, trở thành điểm tựa của nhau khi khó khăn. Nhiều câu chuyện tình yêu nảy mầm từ tình bạn cũng được bộ phim đề cập.
Phan Minh Huyền sinh năm 1990, thường được biết đến với cái tên Huyền Lizzie. Cô từng tham gia cuộc thi Miss Teen 2009 và là một trong những hot girl đời đầu ở Hà Nội. Cô kết hôn năm 2014 nhưng năm 2018, cô chuyển ra ngoài sống cùng con. Đến năm 2019, cô hoàn tất thủ tục ly hôn và công bố thông tin với công chúng. Từ đó, cô tích cực trở lại truyền hình với các bộ phim Chạy trốn thanh xuân, Tình yêu và tham vọng, Hồ sơ cá sấu, Thương ngày nắng về, Chúng ta của 8 năm sau...