Tối 6/4, Phan Mạnh Quỳnh tổ chức đêm nhạc Chuyến tàu: Mùa xuân tại cung thể thao Quần Ngựa. Cùng là concept chuyến tàu nhưng concert ở Hà Nội được làm mới hoàn toàn từ sân khấu đến nội dung để hướng tới chủ đề mùa xuân, càng đi càng thấy những mảng màu tươi sáng và giàu sức sống.
Ở miền ký ức rực rỡ nhất được tái hiện trong đêm nhạc, Phan Mạnh Quỳnh nhắc đến vợ và thể hiện ca khúc Gặp gỡ, yêu đương và được bên em dành tặng riêng cô. Anh thủ thỉ những câu hát về hạnh phúc thành đôi, ước nguyện trọn đời bên cô: "Khi anh đang nhìn ngắm dung nhan dưới ánh chiều vàng/ Nỗi hân hoan như mang anh đi về chốn địa đàng/ Muốn thấy nụ cười, muốn bảo bọc người, cho em một đời bình yên/ Xuân, thu, đông, hạ dẫu vinh quang hay khi bần hàn/ Nguyện trao em tình nghĩa như biển ngàn/ Trải qua bao nhiêu những vui buồn thì vẫn trong anh rất vinh hạnh/ Gặp gỡ, yêu đương và được bên em"... Cùng lúc đó, những tấm hình cưới cùng khoảnh khắc hạnh phúc của hai vợ chồng được chiếu lên màn hình.

Phan Mạnh Quỳnh trong concert 'Chuyến tàu: Mùa Xuân' tối 6/4.
Phan Mạnh Quỳnh cho biết có ý định dành riêng sáng tác này cho đám cưới nhưng vì dịch Covid-19, ngày trọng đại của hai người không diễn ra như kế hoạch nên phải để dành đến concert mới công bố. Đây chỉ là một trong chùm ca khúc ca ngợi vợ do anh sáng tác.
Kể về bạn đời, Phan Mạnh Quỳnh đùa rằng nói đến mai cũng không hết chuyện hay. Trong mắt anh, cô là người mẹ và người vợ tuyệt vời, luôn dành cho chồng tình cảm chân thành, hỗ trợ anh mọi mặt. Là người sống cảm xúc, anh thấy như được bù đắp và hoàn thiện khi ở bên một người lý trí như cô. Nhạc sĩ Ngày chưa giông bão còn khiến cả khán phòng bật cười khi nói vợ có sở thích "hóng drama", tuân theo slogan "không được phép thua trong cuộc đua tin tức" giống nhiều bạn trẻ, chuyện gì trên mạng cũng biết. Mỗi lần đi cafe, cô và bạn thân chỉ cần nhìn thấy nhau là biết đang muốn nói đến chuyện gì.
Phan Mạnh Quỳnh nói về vợ
Cựu hot girl Khánh Vy, bà xã Phan Mạnh Quỳnh, cũng có mặt để theo dõi chương trình. Cô cùng anh bay ra Hà Nội nhiều ngày trước để chuẩn bị cho concert. Đồng hành chồng "như hình với bóng", Khánh Vy không chỉ chăm sóc mà còn dành cho anh nhiều lời khuyên. Khi trò chuyện với Ngôi Sao, Phan Mạnh Quỳnh cho biết bà xã thi thoảng đưa ra góp ý cho sáng tác của anh, trong đó có ca khúc Đôi bàn tay này mới ra mắt.
Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy bên nhau 9 năm. Một thời, họ yêu xa vì cô sống ở Nha Trang, còn anh làm việc tại TP HCM. Sau đám cưới, nam nghệ sĩ chiều ý vợ, thử trải nghiệm cuộc sống ở Nha Trang cùng cô. Khánh Vy vui vì ông xã cũng phải lòng thành phố biển, hai người sống ở đây đến nay tròn hai năm.

Phan Mạnh Quỳnh dựng con tàu hoàn toàn mới tại sân khấu cung thể thao Quần Ngựa để phù hợp chủ đề mùa xuân của đêm nhạc.
Concert của Phan Mạnh Quỳnh không có MC. Anh vừa hát vừa tự dẫn dắt câu chuyện âm nhạc theo cách dí dỏm, đậm dấu ấn riêng. Khán giả cười và vỗ tay tán thưởng mỗi khi Phan Mạnh Quỳnh giới thiệu tiết mục sắp biểu diễn.
Khởi động chuyến tàu âm nhạc tối qua bằng ca khúc Ngày chưa giông bão, Phan Mạnh Quỳnh bày tỏ: "Ngày chưa giông bão tượng trưng cho những khó khăn chúng ta phải vượt qua. Chẳng hạn chuyến tàu của chúng ta cũng gặp khó khăn nên khởi hành chậm một ngày. Đôi khi phải dừng lại một chút, chậm lại một nhịp để nhường cho sự tôn kính, tình yêu thương hay những vấn đề quốc gia đại sự. Quỳnh biết mọi người đã hy sinh rất nhiều, cả thời gian, tiền bạc và những dự định khác để có mặt. Và xin lỗi những người đã vì cơn giông đó mà phải dừng trước một ga".
Sau lời xin lỗi, Phan Mạnh Quỳnh lái chuyến tàu của mình đến nhiều vùng ký ức bằng âm nhạc và càng đi càng thấy những mảng màu tươi sáng, vui vẻ. Ở đó có thời thơ ấu quây quần bên người thân anh muốn kéo dài mãi, hay khoảnh khắc mới biết yêu nhiều mơ mộng, nhiều tin tưởng, nhìn cảnh vật ở đâu cũng đẹp. Trong miền ký ức đó, đôi khi có cả vùng đất ma mị, sóng gió...
Là khách mời xuất hiện cuối cùng, Hà Anh Tuấn đầy chất tự sự khi song ca với Phan Mạnh Quỳnh nhạc phẩm Nước ngoài - viết về những đứa con tha hương nơi đất khách quê người, lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về những người bạn từng lớn lên cùng nhạc sĩ quê Nghệ An. Sau đó, hai nghệ sĩ hòa giọng ca khúc Xuân thì. Các tiết mục song ca của họ đều trở thành điểm nhấn bùng nổ trong đêm nhạc. Bên cạnh đó, Hà Anh Tuấn còn solo một số ca khúc được Phan Mạnh Quỳnh viết riêng như: Cô gái và cây dương cầm, Thương em và Hoa hồng.

Phan Mạnh Quỳnh đưa khán giả qua nhiều miền ký ức bằng âm nhạc do mình sáng tác.
Cùng ôn lại những kỷ niệm đẹp, Hà Anh Tuấn kể khoảng 8-9 năm trước, khi mời Phan Mạnh Quỳnh hát trong show Romance, anh chúc đàn em ngày nào đó sẽ có concert của riêng mình. Từ thời khắc ấy, Phan Mạnh Quỳnh cũng ấp ủ hy vọng có chương trình như thế. Sau gần một thập kỷ, chàng trai xứ Nghệ vẫn bền bỉ làm nhạc, tạo nên sức ảnh hưởng không nhỏ. Hà Anh Tuấn gọi Phan Mạnh Quỳnh là một trong những gương mặt nổi bật của nhạc sĩ thế hệ mới, góp phần giữ gìn vẻ đẹp của tiếng Việt.
Phan Mạnh Quỳnh - Hà Anh Tuấn song ca 'Nước ngoài'
"Con người âm nhạc và con người ngoài đời của Quỳnh hoàn toàn khác nhau, nhưng điều tôi quý nhất ở Quỳnh là sự chân thành trong mỗi tác phẩm. Cậu ấy thưởng thức từng nỗi đau, nỗi buồn trong cuộc đời mình và biến chúng thành kho vật liệu để viết nên những tác phẩm. Đã có lúc tôi sợ Quỳnh nổi tiếng hơn thì sẽ không thể viết hay. Nhưng gần đây, khi Quỳnh viết Hoa hồng và nhiều tác phẩm khác được khán giả yêu quý, tôi nghĩ nỗi lo lắng của mình là dư thừa", Hà Anh Tuấn thổ lộ thêm.
Trong đêm nhạc tối qua, Phan Mạnh Quỳnh còn có màn kết hợp Bùi Lan Hương ở tiết mục Tri kỷ, mashup Ngày mai em sẽ thành ký ức - Anh, thế giới và em. Bên cạnh đó, anh cùng Hoàng Dũng gây bất ngờ cho khán giả khi tạo nên một tiết mục từ hai ca khúc Sao cha không và Đi đâu để thấy hoa bay.
Phan Mạnh Quỳnh dành một phần thời lượng cho sáng tác của những nhạc sĩ có ảnh hưởng lớn đến mình trên con đường âm nhạc. Đó cũng là các ca khúc cùng anh lớn lên, giúp anh nuôi dưỡng niềm đam mê từ nhỏ. Thay vì chọn nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn như concert ở TP HCM, anh mang đến một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến với tựa đề Sao em nỡ vội lấy chồng.

Phan Mạnh Quỳnh song ca với Hà Anh Tuấn.
Sau những màn kết hợp với khách mời, Phan Mạnh Quỳnh khép lại đêm diễn bằng các bản hit trong sự nghiệp. Đó là Vợ người ta - ca khúc đưa tên tuổi Phan Mạnh Quỳnh đến với đông đảo khán giả, nay được làm mới bằng chất nhạc disco. Bên cạnh đó là Có chàng trai viết lên cây, Sau lời từ khước - những bản hit khẳng định dấu ấn của "ông hoàng nhạc phim".
Không gian cung thể thao trở nên sâu lắng khi Phan Mạnh Quỳnh thể hiện bản mashup tạo nên từ các hit Xuân thì, Ngày chưa giông bão và Từ đó. Sau đó, anh kết thúc chương trình bằng ca khúc Yêu nửa ngày. Hơn 4.000 khán giả cùng hòa giọng, hát vang những câu hát nổi tiếng và đầy cảm xúc của chàng trai xứ Nghệ. Gần nửa đêm nhưng sau khi Phan Mạnh Quỳnh nói lời tạm biệt, hàng nghìn khán giả vẫn nán lại với hy vọng anh sẽ hát tiếp.
Như Mai (35 tuổi) bắt xe từ Phú Thọ xuống Hà Nội theo dõi chương trình vì hâm mộ Phan Mạnh Quỳnh đã lâu. Sau khi đêm nhạc kết thúc 10 phút, cô vẫn chưa muốn về vì quá yêu không khí lãng mạn chàng nhạc sĩ tạo ra. "Đêm nhạc được dàn dựng hoành tráng, nhiều cảm xúc. Tôi có lúc vô cùng xúc động trước những bài hát nhưng có lúc không nhịn được cười vì câu chuyện của Phan Mạnh Quỳnh. Càng cuối show, chương trình càng khiến khán giả muốn bùng nổ theo nghệ sĩ. Đêm nhạc dịu dàng nhưng để lại nhiều dư âm đáng nhớ".
Phan Mạnh Quỳnh sinh năm 1990 tại Nghệ An. Anh trở nên nổi tiếng qua Vợ người ta, bài hát đạt hơn 100 triệu lượt xem trên YouTube và là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam năm 2015, theo thống kê của Google. Một năm sau, anh ghi dấu tại chương trình Bài hát hay nhất mùa đầu tiên. Anh đứng sau nhiều bản hit của Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Bùi Lan Hương..., được xem là một trong những nhạc sĩ - ca sĩ mát tay của nhạc phim chiếu rạp.
Nguyên An
Ảnh: Tùng Đinh
Video: Nana