
Hôm qua, Diego Maradona, đã có mặt trên khán đài sân vận động Zenit Arena tại St. Petersburg để chứng kiến trận đấu quyết định của Argentina trước Nigieria tranh chiếc vé thứ hai vào vòng 1/8 World Cup 2018. Như thường lệ, huyền thoại này không bỏ lỡ trận đấu nào của đội nhà.

"Cậu bé vàng" đã phát điên khi chứng kiến đội bóng yêu quý giành chiến thắng với bàn thắng quyết định chỉ 4 phút trước khi trận đấu kết thúc. Trước đó, Lionel Messi đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho Argentina nhưng rồi bị gỡ hòa.

Truyền hình liên tục quay những hình ảnh Maradona mệt mỏi, đứng không vững, dựa vào hàng rào trên khán đài sân trong suốt trận đấu. Một số người cho rằng Maradona đang "phê thuốc", trong khi một nguồn tin thân cận khẳng định: "Maradona chỉ hơi mệt sau khi đi thăm bảo tàng ở St Petersburg cả ngày".

Nhưng đến cuối trận vì quá khích, Maradona gần như bị ngất, đi không vững và phải nhờ người dìu vào phòng điều hành của sân vận động.

Các bác sĩ đã có mặt kiểm tra huyết áp, cho uống thuốc và yêu cầu "Cậu bé vàng" phải nghỉ ngơi.

Ngay sau đó, ông đã được chuyển vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe lần nữa, đề phòng những trường hợp rủi ro có thể xảy ra. Kết quả khẳng định Maradona bị lên cơn huyết áp và đã được đưa lên máy bay riêng về Moskva ngay đêm qua. Tình hình sức khỏe của huyền thoại này tạm thời ổn định.

Maradona là một trong những huyền thoại của bóng đá thế giới, với 4 lần tham dự các kỳ World Cup, nhưng cũng là cầu thủ nhiều điều tiếng, nghiện ma túy và có những hành động không giống ai. Năm 1994 khi World Cup đang diễn ra tại Mỹ, Maradona đã phải rời khỏi giải đấu vì có xét nghiệm dương tính với chất kích thích. Ông cũng là người nhiều lần xuất hiện trên mặt báo về những cử chỉ phân biệt chủng tộc.
Những hình ảnh của Maradona trong trận đấu Argentina - Nigeria:
Tâm Anh