Ngày 9/6, phạm nhân tù chung thân Triệu Quân Sự vẫn đang mất dấu sau 6 ngày trốn khỏi trại giam T10 của Quân khu 5 (đóng tại Quảng Ngãi). Điểm cuối cùng phát hiện ra Sự là đèo Hải Vân nối Đà Nẵng với Thừa Thiên - Huế.
29 tuổi, Sự đã có một lý lịch bất hảo với hàng loạt tội danh Giết người, Cướp tài sản, Đào ngũ, Trốn khỏi nơi giam giữ. Lần trốn trại hôm 3/6, người này tiếp tục ghi thêm vào hồ sơ phạm nhân về các tội danh Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích.
Theo hồ sơ, Sự học giỏi nhưng do mê điện tử nên năm 2007 đã bỏ học ngang lớp 10. Bốn năm sau, hắn trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và được biên chế về Đại đội 1, Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu 1 (đóng tại Thái Nguyên).
Những tưởng môi trường quân đội sẽ giúp Sự bỏ được game nhưng nam thanh niên này đã trượt dài trong tù tội.
Sự trộm cắp tài sản của đồng đội, trốn khỏi doanh trại để thỏa cơn nghiện game. Gia đình biết chuyện lên khuyên nhủ, Sự mới trở lại đơn vị. Nhưng đến ngày 12/8/2012, Sự tiếp tục trốn trại lần thứ 5. Lần này hắn không về nhà ở Bản Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ (Thái Nguyên), mà bắt xe ngược xuống Hà Nội.
Sau nhiều ngày lang thang, Sự thủ một con dao, đi từ Mỹ Đình sang Long Biên với ý định cướp tài sản. Phát hiện nữ chủ quán cà phê đang ở một mình, hắn vờ đến hỏi chuyện làm quen nhưng sau đó đâm nhiều nhát dao khiến nạn nhân gục chết tại chỗ. Trước khi rời đi, Sự tháo ba chiếc nhẫn vàng, đôi hoa tai và hai điện thoại di động cùng 250.000 đồng của nạn nhân. Anh ta cũng đóng cửa quán và dùng hai chậu hoa đặt trước cửa để ngụy trang.
Sự vứt con dao gây án xuống sông Hồng, đón xe về Thái Nguyên. Số tài sản cướp được, Sự bán được tổng cộng 13 triệu đồng ở Thái Nguyên. Ngày 24/8/2012, công an Hà Nội đã tiếp cận nhà nghỉ nơi Sự thuê phòng, ập vào khống chế khi hắn đang ngủ say.
Tháng 3/2013, Toà án Quân sự Quân khu 1 tuyên phạt Triệu Quân Sự tù chung thân với các tội danh Giết người, Cướp tài sản, Đào ngũ. Phạm nhân này được chuyển đến thụ án tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung - Quân khu 5 (T10).
Cuối năm 2015, Triệu Quân Sự bị giam chung phòng với hai người khác. Trong đó Sự thân thiết với Nhâm Văn Tuấn (35 tuổi, trú Vĩnh Phúc), người bị Tòa án Quân sự tuyên 28 năm 11 tháng tù với các tội Cướp tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cố ý gây thương tích, Trốn khỏi nơi giam.
Ít lâu sau, Sự và Tuấn lên kế hoạch đào tẩu. Lợi dụng trời mưa và tiếng xưởng gỗ hoạt động, cả hai thay nhau cưa song sắt. Lưỡi cưa này được Tuấn nhặt trong lúc lao động tại xưởng cưa trong trại. Để tránh bị phát hiện chỗ cưa dở, bộ đôi này lấy cơm trộn với bùn và trát lại cho giống màu song sắt.
Để người cùng phòng không phát hiện việc mình trốn trại, Sự và Tuấn nhiều lần vờ đau bụng, không ngủ được để lên trạm y tế của trại giam xin thuốc ngủ, cất giấu rồi pha vào nước cho người cùng phòng ngủ.
Rạng sáng 8/11/2015, trời mưa to, gió lớn. Sự và Tuấn bẻ song sắt và bỏ trốn khỏi trại giam. Cả hai lẻn vào nhà dân lấy trộm quần áo để mặc, rồi bắt xe khách để bỏ trốn. Khi tới Đồng Nai, Tuấn trốn sang Campuchia, còn Sự ngược ra Bắc. Trên đường trốn chạy, Sự thường đi xin thức ăn, mượn điện thoại gọi về nhà xin tiền.
Sự không ở lại quá lâu ở một địa điểm mà thường xuyên di chuyển, nên dù nhiều lực lượng trinh sát truy tìm Sự theo lệnh truy nã đặc biệt, nhưng đều đến sau một bước. Để có tiền sống sót, hắn gây ra hàng loạt vụ trộm điện thoại, máy tính. Ban đêm lang thang ngủ ở gầm cầu hoặc nghĩa trang.
Xâu chuỗi các vụ việc xảy ra liên tiếp, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm Bộ Công an đã nhanh chóng tổ chức truy tìm, nhắm vào các tiệm internet. Đúng như dự đoán, ngày 15/12/2015, các trinh sát đã ập vào bắt giữ Sự, khi game thủ này đang trong quán game ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).
Khám xét trên người, công an thu giữ một súng đồ chơi bắn bi, một con dao gấp hắn thường sử dụng gây án. Sau khi được bàn giao cho Cục Điều tra quân sự (Bộ Quốc phòng), Sự được đưa về lại nhà giam T10 tiếp tục thụ án.
Ngày 3/6, Triệu Quân Sự tiếp tục trốn trại. Lần này, hắn leo qua tường rào bảo vệ khu giam và tẩu thoát. Trên đường trốn chạy, Sự cướp một chiếc điện thoại của nữ nhân viên gác tàu và trộm chiếc xe máy của người dân. Chiếc xe này Sự đã bỏ lại hiện trường rồi trốn lên núi Hải Vân một ngày sau đó, khi bị lực lượng cảnh sát giao thông và hình sự quân đội truy đuổi.
Nhiều ngày qua, lực lượng chức năng đã chốt chặn, xẻ rừng tuần tra và đưa chó nghiệp vụ đến hiện trường tìm kiếm. Nhiều mũi trinh sát còn dùng cano kiểm sát vùng biển dưới chân đèo Hải Vân, canh gác đường sắt, dùng flycam tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.