
Gần 1 tháng sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Phạm Hương mới sắp xếp được thời gian để về thăm gia đình tại huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng). Tranh thủ dịp này, cô trở lại trường cũ Thủy Triều, nơi cô từng gắn bó suốt những năm cấp 1.

Đông đảo thầy cô và các em học sinh đã vây quanh đón chào Phạm Hương khiến cô xúc động.

Người đẹp chụp ảnh wefie cùng các em học sinh.

Cô còn vào dự một tiết học và giao lưu với các bạn nhỏ. Phạm Hương động viên các em học hành chăm chỉ, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi.

Người đẹp chia sẻ, cô như được quay trở lại những kỷ niệm thời thơ ấu khi nhìn những ánh mắt ngây thơ của học trò.

Chia sẻ tại buổi gặp thầy cô, Phạm Hương liên tục rơi nước mắt. Cô nói, những năm học cấp 1, kinh tế gia đình cô rất khó khăn khi bố làm nghề chài lưới, mẹ buôn bán ở chợ. Ý thức được gia cảnh nghèo của mình, cô đã cố gắng phấn đấu để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cô kể câu chuyện của bản thân với hy vọng, các em nhỏ có hoàn cảnh giống như mình có thêm động lực để học tập.

Dịp này, Phạm Hương cũng trao 20 suất học bổng cho 20 em học sinh nghèo vượt khó. Cô còn đóng góp một phần nhỏ vào quỹ khuyến học của trường để làm phần thưởng cho những em học sinh có thành tích tốt.

Người đẹp rạng rỡ bên các cô giáo của trường. Sau chuyến thăm nhà, cô trở lại TP HCM để bắt đầu khóa huấn luyện đặc biệt. Dự kiến, đầu tháng 12, cô sẽ lên đường tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2015.
Ảnh: Nhân Phạm