
Tối 7/6, liveshow 8 cuộc thi 'Tuyệt đỉnh tranh tài' lên sóng với 4 thí sinh còn lại gồm Phạm Anh Khoa, Phương Vy, Hoàng Hải và Trang Nhung. Trong đêm này, top 4 phải trải qua thử thách gồm hai thể loại 'Jazz và nhạc kịch'.
Mở đầu phần thi của mình ở phong cách Jazz, Phạm Anh Khoa chọn ca khúc quen thuộc 'Quando quando' để làm mới. Khi Phạm Anh Khoa hát, Lê Hoàng khen anh biểu diễn rất uyển chuyển và có sự ngẫu hứng nhưng vẫn làm chủ được sân khấu. Danh ca Ý Lan thì đánh giá Phạm Anh Khoa hát Jazz rất hồn nhiên, có tư chất hát thể loại này. Nhạc sĩ Anh Quân ngạc nhiên vì không nghĩ chàng rocker có thể hát được bài này hay như vậy (xem video).

Sang thể loại nhạc kịch, Phạm Anh Khoa kể phần đầu câu chuyện trong 'Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà' với ca khúc 'Le Temps des Cathédrales'. Lê Hoàng tiếp tục dành cho Phạm Anh Khoa những lời khen ngợi khi thốt lên 'đêm nay là đêm của Phạm Anh Khoa'. Theo đạo diễn, nam ca sĩ hát nhạc kịch có độ hùng tráng, khắc khoải và cả độ vang vọng'. Danh ca Ý Lan lại rưng rưng khi thấy Phạm Anh Khoa đã lồng được cảm xúc trong khung cảnh rất đặc biệt (xem video).

Dù nhận được rất nhiều lời khen của giám khảo, Phạm Anh Khoa vẫn bị loại khỏi cuộc chơi khi chỉ dành được 19,7% số phiếu bình chọn từ khán giả. Nam ca sĩ tâm sự, khi tham gia chương trình này anh đã được thử sức với nhiều dòng nhạc khác nhau và rất vui vì đi được đến tận vòng này.

Trong khi đó, Phương Vy dù không may bị bệnh suốt tuần qua nhưng vẫn toả sáng với Jazz, là dòng nhạc cô rất yêu thích. Phương Vy thể hiện ca khúc 'Fever' thành công trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Giám khảo Anh Quân thừa nhận, Jazz nằm trong máu Phương Vy nên cô hát rất thoải mái, tự nhiên chứ không cần cố. Bài hát này hơi mạo hiểm với Thần tượng âm nhạc 2007 nhưng quả thực cô đã không làm anh thất vọng.

Ở phần nhạc kịch, Phương Vy thể hiện 'All that jazz' nằm trong vở 'Chicago'. Cô mặc sexy, hát và diễn trẻ trung, quyến rũ. Danh ca Ý Lan đã đứng hẳn dậy để cổ vũ Phương Vy. Đạo diễn Lê Hoàng thì khen Phương Vy thành công về mặt tạo hình cũng như diễn xuất và giọng hát.

Hoàng Hải ít khi hát Jazz dù chất giọng của anh có nhiều lợi thế khi hát thể loại này. Tối qua, nam ca sĩ trình bày 'Bây giờ tháng mấy' không mấy thành công và bị Lê Hoàng chấm 7 điểm. Theo đạo diễn, Hoàng Hải hát thiếu sự mềm mại, uyển chuyển và 'phiêu'. Ngược lại, Ý Lan thấy thích tiết mục này và cả ngoại hình của Hoàng Hải, trông rất lịch lãm và đậm chất Jazz.

Hoàng Hải quyết định hát 'La donna è mobile' - là một ca khúc đòi hỏi kỹ thuật điêu luyện - trong phần nhạc kịch. Tiết mục của anh đã làm Anh Quân và Ý Lan đứng dậy như một sự thán phục sau khi anh hát xong, còn Lê Hoàng thú thực là anh bị 'tê dại toàn thân'.

Trang Nhung trình bày bản nhạc Trịnh 'Chiều một mình qua phố' vẫn có chút 'lấn cấn', chưa quyện được với ban nhạc như nhận xét của Anh Quân. Theo anh, hát Jazz cần sự tinh tế hơn là phô diễn giọng hát. Ý Lan đánh giá màn biểu diễn của Trang Nhung khá ổn, vì đoạn đầu cô hát nhẹ nhàng, nhưng đến khi lột tả sự cô đơn của người con gái thì có sự gào thét.

Ở phần nhạc kịch, Trang Nhung hát 'I dreamed a dream' trích từ vở 'Những người khốn khổ' rất xúc động. Ý Lan rưng rưng nước mắt vì Trang Nhung đã đặt rất nhiều cảm xúc, còn Anh Quân cho rằng đây là sự lột xác của nữ ca sĩ so với tiết mục ban đầu.

Khách mời Hồ Trung Dũng mang đến ca khúc 'Summer time', một bản nhạc kịch được phối theo phong cách Jass. Nam ca sĩ mang đến không gian đầy cảm xúc cho cả khán phòng.

Giám khảo Ý Lan đầy tươi trẻ khi thể hiện ca khúc “La vie en rose”.
Diễm Trinh
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng