Vợ chồng ông bà Liau và Teo sống vui vẻ bên nhau dù không có con. Ảnh: YourHealth |
Lúc sinh ra, bà Annie Liau Cheok Huey, 52 tuổi, chỉ có môt quả thận. Năm 2005, bà được chẩn đoán bị mắc chứng suy thận và phải tiến hành chạy thận tại Quỹ Thận Quốc gia Singapore.
Trong suốt quá trình điều trị đó, bà Liau nhiều lần từ chối lời đề nghị hiến thận của chồng là ông Teo Eng Hong, 54 tuổi. Mãi cho đến năm 2009, khi bệnh tình có dấu hiệu xấu đi, bà Annie mới chấp nhận món quà của chồng.
Nhờ có sự hy sinh của người chồng, bà Liau hiện có thể sống bình thường như bao người khác. "Tuy nhiên tôi vẫn phải hạn chế ăn sầu riêng, dù đây là loại quả mà tôi yêu thích", bà cho biết nguyên nhân vì đây là yêu cầu của bác sĩ.
The New Paper đưa tin khi được hỏi tại sao lại quyết định hiến thận cứu vợ, ông Teo chỉ trả lời ngắn gọn rằng: "Vì tôi yêu bà ấy". Vợ chồng ông Teo và bà Liau kết hôn cách đây 16 năm và không có con.
Đây là trường hợp ghép thận đầu tiên thực hiện dưới bộ Luật ghép nội tạng người (Hota) được sửa đổi năm 2009 ở Singapore. Theo quy định của luật này, người hiến tặng sẽ được ghép thận để bù lại quả thận mà ông đã tặng cho vợ.
Hướng Dương