Người ta thường nói: "Có mới nới cũ", đúng thế, rất nhiều lần, K đã chủ động đẩy M ra khỏi cuộc đời K, và rồi, M vẫn ở đó, vẫn là một người bạn tốt của K, vẫn cho K nhiều lời khuyên hữu ích. Cho đến khi, những "cái mới" hiện nguyên hình chỉ là những thử thách, cạm bẫy cuộc đời thì K mới nhận ra được, người K thật sự thương yêu và cần ở bên cạnh chỉ có M mà thôi.
Chưa bao giờ như lúc này, K cảm nhận được tình cảm của K dành cho M mãnh liệt, nồng cháy như thế nào. K không dám khẳng định đó là tình yêu vì thật sự K vẫn chưa biết được tình yêu là gì nhưng K có thể chắc chắn rằng, chỉ cần được thấy M, được nghe giọng nói của M, K cũng rất vui rồi. Và vì M, K có thế hy sinh tất cả. K sẽ mãi ở đây, chờ đợi M quên được những chuyện trong quá khứ và chấp nhận K, M nhé?
MK